Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Âm nhạc kết nối trái tim Việt Nam với thế giới

Kinhtedothi - Chương trình biểu diễn thính phòng của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Mỹ” đã trở thành cây cầu nối, kể câu chuyện về một đất nước đã vượt qua đau thương để vươn lên mạnh mẽ.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), tối 22/9 theo giờ địa phương, tại TP New York, Mỹ, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Mỹ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ.

Màn trình diễn của hai NSND Đặng Thái Sơn. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, chương trình biểu diễn thính phòng của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Mỹ” đã trở thành cây cầu nối, kể câu chuyện về một đất nước đã vượt qua đau thương để vươn lên mạnh mẽ.

Sự kiện mở màn với màn trình diễn của hai NSND lừng danh Đặng Thái Sơn – người châu Á đầu tiên giành giải nhất tại Cuộc thi Piano quốc tế Frédéric Chopin. Tiếng đàn của ông với bản Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21, mov.III của Frédéric Chopin đã chinh phục người nghe bằng “giọng nói âm nhạc tinh tế như thơ”.

Phần trình diễn của NSND Bùi Công Duy. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Chương trình còn có sự góp mặt của NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ violin tài năng từng đoạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi violon quốc tế Tchaikovsky, với màn biểu diễn đầy cảm xúc bản Liebesfreud, old Viennese Dance của Fritz Kreisler.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, dàn nhạc thính phòng Hà Nội đã đồng hành cùng hai nghệ sĩ, tạo nên một không gian nghệ thuật trang trọng.

Xuyên suốt Lễ kỷ niệm là phần trình diễn một hành trình âm nhạc đầy sáng tạo, đặc biệt là phần kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây và truyền thống Việt Nam. Những bản nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới như “The Blue Danube”, “Holberd Suite” hay “Air” được thể hiện không chỉ bằng violin, viola, piano mà còn được điểm xuyết bởi những âm thanh mộc mạc, đậm đà bản sắc của đàn bầu, đàn T’rưng và sáo trúc.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Một số tác phẩm dân gian Việt Nam như đân ca quan họ Bắc Ninh với các bài “Cây trúc xinh”, “Trèo lên quán dốc” và tác phẩm “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được dàn nhạc dây và piano phương Tây thể hiện mượt mà, tạo nên một bản giao hưởng độc đáo, vừa quen thuộc lại vừa mới lạ, thể hiện sự giao hòa tinh tế giữa tinh hoa âm nhạc cổ điển và bản sắc Việt Nam. Đây là thông điệp mạnh mẽ về một nền văn hóa Việt Nam luôn cởi mở, hội nhập nhưng vẫn hướng về cội nguồn.

Đêm nhạc tại New York không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh mềm của văn hóa và nghệ thuật. Những nốt nhạc kinh điển của Chopin, Kreisle hòa quyện với âm thanh đàn bầu, sáo trúc của Việt Nam đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và biên giới. Âm nhạc đã thay lời muốn nói, kể câu chuyện về một dân tộc kiên cường, hòa hiếu và khát khao hòa bình.

Các nghệ sĩ Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Tiếng đàn của các nghệ sĩ Việt Nam vang lên trên đất Mỹ đã chạm đến trái tim người nghe, xóa nhòa mọi khác biệt, để lại ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam thân thiện, năng động và đầy bản sắc. Chính âm nhạc, với sức lay động diệu kỳ, đã thực sự kết nối trái tim Việt Nam với trái tim thế giới, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia.

Quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới qua âm nhạc

Quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới qua âm nhạc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ