95 năm ngày thành lập đảng

Âm thầm đáng giá

Chia sẻ Zalo

KTĐT - HLV Hoàng Văn Phúc từng nói rằng, ông rất biết ơn các đội bóng địa phương. Biết ơn là bởi, chính các đội bóng tỉnh lẻ đang cung cấp phần lớn nhân lực cho đội U23.

Trong số 26 cầu thủ được gọi lên đội U23 lần này, các địa phương như: Nghệ An, Đồng Tháp, Quảng Ninh và Thanh Hóa đóng góp phần lớn quân số. Và như thường lệ, các đội bóng đại gia vốn được tung hô rất nhiều thì có rất ít, thậm chí chẳng có cầu thủ nào trong danh sách đội U23 quốc gia.

Ai cũng bảo, bóng đá ngày một thực dụng. Người ta tung tiền của ra làm bóng đá và ngay lập tức muốn có thành tích. Người thì bảo, các đội bóng doanh nghiệp đang chạy theo lối tư duy hái ngọn nên không quan tâm đến việc trồng cây. Điều đó đúng, bởi người ta cần thành tích để quảng bá cho thương hiệu. Nhưng, trớ trêu ở chỗ, dù bỏ rất nhiều tiền cho công tác chuyển nhượng nhưng người ta lại không chịu đầu tư ra làm bóng đá trẻ. Chỉ có SLNA, Thanh Hóa, hay Đồng Tháp, Quảng Ninh vẫn bền bỉ tin vào sức trẻ. Điều đó đã được chứng minh, vinh quang lại không đến với những đội bóng ưa vung tiền mua sắm mà dành cho những người chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Ở V-League, SLNA đang dẫn đầu cuộc đua, Thanh Hóa có thành tích khá ổn định. Tại hạng Nhất, Quảng Ninh đang ngự ở ngôi đầu và Đồng Tháp cũng đang có vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Và giờ, người của các đội bóng tỉnh lẻ lại áp đảo trong cơ cấu nhân sự của đội U23 quốc gia. HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng, nếu không có sự dũng cảm của các đội bóng địa phương trong việc dành cơ hội ra sân cho cầu thủ trẻ thì có lẽ, đội U23 Việt Nam sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng nhân tài. Xa hơn nữa, ĐTQG cũng thiếu vắng nhân tài, bởi đã không có trẻ thì làm gì có cầu thủ dạn dày.

Thế mới nói, bóng đá nước ta nên dành sự trân trọng, đánh giá một cách công bằng cho những đội bóng luôn âm thầm đóng góp cho sự nghiệp chung. Bởi, nói cho cùng, chính họ mới là gốc rễ của nền bóng đá Việt Nam chứ không phải những ông bầu sớm nắng chiều mưa.