Án mạng từ chiếc nhẫn vàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Không hiểu tại sao tên sát nhân giết cụ già chỉ lấy đi một chiếc nhẫn vàng mà không lấy những nữ trang có giá trị khác?

Khoảng 9 giờ ngày 18-9-2011, cháu Nguyễn Hồng Phượng (SN 2000) phát hiện bà nội là Trần Thị Bọ (SN 1940, ngụ ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nằm chết trên bờ ruộng, cách nhà khoảng 250 mét nên hoảng hốt chạy về báo tin dữ cho gia đình. Sau đó, anh Nguyễn Văn Song (SN 1978), con trai thứ năm sống cùng bà Bọ và bà con thân tộc đưa xác nạn nhân về nhà chuẩn bị mai táng vì cho rằng bà Bọ chết là do bị đột tử.

Kỳ 1: Xác chết trên bờ ruộng

Khi lau mình cho nạn nhân, người nhà phát hiện trên đầu bà Bọ có một vết thương thủng da, trong khi nơi nạn nhân nằm chết là vùng đất mềm, gia đình đã trình báo vụ việc lên công an.

Cơ quan CSĐT - CA Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, phát hiện xung quanh nơi nạn nhân nằm chết khoảng một mét có đám lúa bị đè bẹp, dính nhiều máu, cạnh đó có chiếc áo khoác bằng vải màu xanh cùng một nón lá, nải chuối xiêm còn xanh và hai hộp sữa chua bị vỡ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì chấn thương sọ não do tác động ngoại lực.

Sau khi chồng chết từ năm 2008, bà Bọ sống chung với anh Song cùng con dâu và hai đứa cháu nội. Bà Bọ có tiền sử bệnh cao huyết áp, trước đây nhiều lần bị té xỉu dọc đường nhưng được phát hiện, cấp cứu kịp thời. Hàng ngày, bà Bọ có thói quen đi chơi bài tứ sắc với một số người già trong xóm. Số tiền thắng thua không nhiều, chỉ khoảng vài ngàn đồng. Do có tiền của con cho nên bà Bọ cho một số người trong xóm vay, mỗi người từ 3 - 10 triệu đồng. Mặc dù rất phóng khoáng nhưng bà cũng hay la mắng người khác và con cháu nếu có điều gì làm bà không vừa lòng.

Khoảng 10 giờ ngày 17-9-2011, như thường lệ, bà Bọ nói là đến nhà ông Nguyễn Văn Cu Nhỏ (Mười Cu, SN 1966) cách nhà khoảng 700 mét để đánh bài. Lúc đi, bà Bọ mặc quần đen, áo bà ba tím, áo khoác màu xanh, đội nón lá. Tiền và tài sản của bà mang theo bao nhiêu các con không biết chính xác. Thông thường, bà Bọ đi đánh bài đến khoảng 18 giờ thì về, nhưng tối hôm đó không về. Anh Song nghĩ có thể bà ngủ lại nhà người anh thứ tư, cạnh nhà ông Mười Cu nên không đi tìm. Đến sáng hôm sau, anh sai con qua nhà bác tìm bà nội thì phát hiện vụ án mạng đau lòng.

Được biết, trưa 17-9 bà Bọ có đến nhà ông Mười Cu. 18 giờ 15' sòng bạc kết thúc, mọi người cùng ra về. Trên đường, bà Bọ ghé tiệm tạp hóa của anh Nguyễn Thành Chơn, con rể ông Mười Cu, mua hai hộp sữa chua mang về cho cháu nội và một nải chuối xiêm còn xanh, nói là về cúng ông địa để trả lễ tạ ơn sau khi tìm lại được con chó quý đã mất trước đó ít hôm.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT có đủ cơ sở khẳng định đây là vụ án giết người. Nhưng ai là thủ phạm? Gây án vì mục đích gì? Bằng hung khí gì? Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân chết có phải là hiện trường chính hay không?...

Thượng tá Phan Tấn Ca - Phó trưởng phòng CSĐTTP về TTXH CA Tiền Giang - trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát xác minh những vấn đề liên quan.

Cơ quan CSĐT nhận định: nơi phát hiện xác nạn nhân có thể không phải là hiện trường chính. Bởi nạn nhân bị đánh ở phía sau đầu khi đang đi bộ trên đường bờ ranh ruộng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người đi. Nếu có người từ phía sau đến gần thì nạn nhân sẽ phát hiện và quay người lại; còn nếu như bị tấn công phía trước, theo phản xạ tự nhiên nạn nhân phải chống đỡ quyết liệt. Như vậy phải có vết xây xát vùng trước, hoặc trên tay của nạn nhân, đồng thời nếu nạn nhân và đối tượng có sự xô xát thì đám lúa cạnh nơi nạn nhân nằm chết phải bị giẫm đạp nhiều, nhưng ở đây lúa chỉ bị ngã quanh vùng nạn nhân nằm, không có dấu hiệu của sự chống cự, giãy giụa...

Trong quá trình khám nghiệm, các điều tra viên phát hiện trên bờ kênh N8, cách nơi nạn nhân nằm chết khoảng 30 mét có rất nhiều viên đá. Đặc biệt, có một viên đá 15x8x4cm, bề mặt gồ ghề, dấu sứt mẻ còn mới, nằm riêng lẻ trên bờ ruộng cách hiện trường khoảng 16 mét. Viên đá này có thể là công cụ hung thủ đã sử dụng để gây án. Xung quanh hiện trường cũng có nhiều khúc cây mà người dân dùng để cắm cọc làm chòi, làm cầu tạm... Vì vậy, hung khí mà hung thủ dùng để gây án cũng chưa thể xác định.

Theo người nhà nạn nhân, có thể bà Bọ bị mất một chiếc nhẫn trơn 1 chỉ vàng 24k. Đây là vật kỷ niệm của chị Nguyễn Thị Sẻ, con gái út của bà, ở TPHCM cho đã lâu. Đến khi bà Bọ chết, chiếc nhẫn cũng không còn. Những người tham gia đánh bài với bà Bọ ngày 17-9 xác định chắc chắn là bà có đeo chiếc nhẫn vàng 24k trên bàn tay trái.

Như vậy, giả thuyết bà Bọ bị giết nhằm mục đích cướp tài sản không bị loại trừ. Tuy nhiên, cần làm rõ vấn đề nếu hung thủ giết bà Bọ để cướp tài sản, tại sao chỉ lấy duy nhất chiếc nhẫn mà không lấy luôn những món nữ trang còn lại? Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng trong lúc nạn nhân ngã hoặc lúc khiêng nạn nhân về nhà lau rửa đã vô tình làm vuột mất chiếc nhẫn, hay có người đã lấy chiếc nhẫn này sau khi nạn nhân chết.

Để củng cố thêm chứng cứ, cơ quan CSĐT đã xem xét lại toàn bộ hiện trường, làm việc kỹ với tất cả những người phát hiện, khiêng, lau rửa xác nạn nhân. Tất cả đều khẳng định không nhìn thấy chiếc nhẫn này.

(Còn tiếp)