Ấn tượng “bảng đấu tử thần”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp nối sự thành công và hấp dẫn của vòng bán kết, 7 tiết mục của Đêm thi Bán kết 3 chương trình “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s got talent 2014” đã chính thức trình làng trước đông đảo công chúng.

Đây cũng được đánh giá là “bảng đấu tử thần” khi các thí sinh đều để lại những ấn tượng tốt đẹp với khán giả bởi những những tiết mục được tập luyện chỉnh chu, công phu và mới mẻ.
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 1
Mở màn cho Đêm thi, 4 cô gái xinh đẹp, gợi cảm của nhóm Toxic - “Độc cầm” đã đem đến sân khấu sự bùng nổ và lột xác ấn tượng khi kết hợp giữa chất liệu cổ điển và phong cách hiện đại, sôi nổi để làm mới một bản nhạc được sáng tác dựa trên chủ đề chính của chương 3, bản Sonata số 8 dành cho Piano của Nhạc sĩ thiên tài Ludwig Van Beethoven. 
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 2
“Người điện” Hoàng Nhựt đã không phụ lòng mong đợi của khán giả khi thể hiện tài năng hiếm có “đùa giỡn với điện” hết sức mạo hiểm và đồng thời kết hợp với những khả năng đáng kinh ngạc khác như nuốt dao, kéo bằng miệng, mũi. Người điện Hoàng Nhựt không chỉ “đùa giỡn với điện” mà còn khiến giám khảo Huy Tuấn được một phen hoảng hốt vì người điện Hoàng Nhựt.
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 3
Chàng trai popping Nguyễn Vũ Hải cùng 2 người bạn diễn đã đem đến phần nhảy sôi động, mạnh mẽ với nhiều tổ hợp tạo hình biến hoá đẹp mắt. Bài nhảy của chàng trai popping Nguyễn Vũ Hải được dàn dựng dựa trên câu chuyện của một nhân vật mệt mỏi với cuộc sống hiện đại, bỗng lạc vào thế giới của những robot và nhanh chóng tìm thấy bản thân mình trong những điệu nhảy sôi nổi, mạnh mẽ. Các động tác popping được Nguyễn Vũ Hải và đồng đội thể hiện dứt khoác, ăn khớp và kết nối nhịp nhàng với nhau.
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 4
Sinh ra và lớn lên ở đất Bắc nhưng đến với Vòng bán kết - Tìm kiếm tài năng, anh chàng cắt tóc 31 tuổi Từ Như Tài gây bất ngờ cho khán giả khi lựa chọn một ca khúc mang đậm hưởng âm hưởng dân ca Nam bộ - Bến sông chờ cho phần thi của mình. 
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 5
Ảo thuật gia Việt Duy điềm tĩnh dẫn dắt tiết mục thay đổi vào giờ chót khiến giám khảo Thành Lộc “chào thua” trước màn biểu diễn vô cùng có duyên của Việt Duy.
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 6
Cậu bé nhút nhát Lý Vĩnh Hoà đã thể hiện ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với giọng ca của nam ca sĩ Trọng Tấn - “Tiếng đàn bầu” với chất giọng sự trong trẻo nhưng đầy nội lực.

Lựa chọn phần nhạc nền là Blue của Keith Henley, chàng trai múa cột Mai Quốc Anh đã mở đầu bằng những điệu nhảy đương đại trong tạo hình được các nghệ sĩ Body Painting tô vẽ ấn tượng. Ngay sau đó, anh chàng đã tiến về cột múa và liên tiếp đem đến cho khán giả những động tác cuốn hút, có độ khó cao và đặc biệt đẹp mắt, ăn khớp với phần nhạc nền.
Ấn tượng “bảng đấu tử thần” - Ảnh 7
Từng tạo hình đu ngược trên cột, xoay cột và những bước đi ngoạn mục trên không trung xoay quang cây cột nhỏ đã nhận được vô số tràng pháo tay cổ vũ của đông đảo khán giả chật kín không gian phía dưới