[Ảnh] Hà Nội: Các nhà thờ "thay da đổi thịt" trước thềm Giáng sinh 2020

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2020, các nhà thờ trên địa bàn TP Hà Nội được trang trí lộng lẫy như "thay da đổi thịt" với những hình ảnh quen thuộc như cây thông Noel, tiểu cảnh Chúa Giáng sinh cùng những ánh đèn điện lung linh.

 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại nhà thờ Cửa Bắc (phố Phan Đình Phùng, Ba ĐÌnh), không khí giáng sinh đã tràn ngập trong khuân viên nhà thờ.
 Tiểu cảnh Chúa giáng sinh của người Công giáo cũng như một cấy thông Noel to, lớn được thiết kế và xây dựng phía cuối nhà thờ cho người dân tham quan.
 Không chỉ người dân Thủ đô, những du khách quốc tế còn ở Việt Nam cũng đã tới nhà thờ Cửa Bắc để đón Giáng sinh sớm.
 Tại nhà thờ Thái Hà trên đường Nguyễn Lương Bằng, những cây thông Noel, vật dụng trang trí trong ngày Giáng sinh cũng được trang trí lộng lẫy đen xen với những đèn điện.
 Hình ảnh phía bên trong nhà thờ Thái Hà, khá nhiều người đã có mặt để chụp ảnh.
 Trong khi đó, tại nhà thờ Phùng Khoang cũng được trang trí không kém phần bắt mắt.
 Hình ảnh được ghi nhân khuân viên bên trong nhà thờ Phùng Khoang.
 Tiểu cảnh hang đá - nơi Chúa Giáng sinh của người Công giáo được dựng tại khuân viên nhà thờ Giảng Võ (đường Đê La Thành).

 Một nhà thờ không thể bỏ qua trong những ngày Giáng sinh tại Hà Nội chính là Nhà thờ lớn. Đến hẹn lại lên, Nhà thờ Lớn Hà Nội "thay da đổi thịt" và thu hút hàng nghìn người dân, tạo nên một không gian lung linh giữa lòng Thủ đô.
 Trước của Nhà thờ Lớn trong những ngày này luôn tấp nập người quan lại.
 Trước cửa nhà thờ đã dựng một cây thông Noel cao khoảng 15m, thu hút rất đông du khách đến đây vui chơi, check in.

 Tiểu cảnh về Chúa Giáng sinh cũng được xây dựng trước của nhà thờ.
 Phía bên dưới cây thông Noel "khổng lồ" cũng được trang trí bằng những ngôi sao cùng với ánh đèn điện tạo nên sự bắt mắt.
 Việc được trang trí lộng lẫy đã thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc một năm chỉ có 1 lần này.
 Nhiều đèn điện đẹp mắt được trang trí xung quanh Nhà thờ Lớn.
 Đặc biệt, vào các buổi tối, một lượng khách rất lớn có mặt tại đây tạo ra một không khí náo nhiệt. Hơn thế, dọc các con phố như Nhà Thờ, Hàng Trống đều trở nên ''thay da đổi thịt''.
 Nhiều cặp đôi trẻ yêu nhau không thể khong dẫn nhau tới Nhà thờ Lớn mỗi dịp Giánh sinh.
 Không biết từ bao giờ, Giáng sinh không còn là ngày lễ của những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người.
 Theo như lịch của người Công giáo, Lễ Giáng sinh sẽ được bắt đầu từ tối ngày 24/12, và ngày chính lễ là ngày 25/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần