Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hà Nội ngày đầu tiên nghỉ lễ, các điểm vui chơi vắng vẻ, yên bình; khẩu trang thành vật bất ly thân của người dân

KInhtedothi - Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Hà Nội khá vắng vẻ và đa phần người dân nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
 Hôm nay (30/4), người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Do kỳ nghỉ năm nay người dân được nghỉ dài 4 ngày. Đây sẽ là thời gian thuận lợi cho nhiều người về quê cũng như đi du lịch. Tuy nhiên, Hà Nội cũng là một địa điểm thu hút người dân ở các tỉnh thành cũng như những người không về quê tận hưởng, rong chơi.
Theo ghi nhận tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngay từ sáng sớm đã khá nhiều người đến mua vé để vào tham quan tại khu di tích quốc gia đặc biệt này.
Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng bùng phát, mọi công tác phòng chống đều được đặt lên hàng đâu. Du khách đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải khai báo y tế đầy đủ. Hình ảnh du khách khai báo y tế qua app điện tử từ điện thoại thông minh.
 Nếu không khai báo qua app, du khách buộc phải khai báo trực tiếp bằng tờ khai y tế trước của vào.

Du khách được kiểm tra thân nhiệt cũng như sát khuẩn bằng dung dịch.

Trong khi đó, tại Phố sách 19/12 vắng bóng người tới tham quan cũng như mua sách trong buổi sáng ngày 30/4.
Tại bờ Hồ Gươm, lượng khách đến dạo quanh hồ vẫn còn khá đông.
Nhìn chung, người dân đều chấp hành tốt quy định phòng chống dịch Covid-19 khi đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tại đền Ngọc Sơn, lượng người ra vào không quá đông đúc.
Du khách được yêu cầu nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

 
 Hình ảnh ghi nhận tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thời điểm vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/4.
 
Do thời tiết nóng bức, nhiều gia đình đã lựa chọn xe bus 2 tầng tham quan vòng quanh Hà Nội.
Trong  khi nhiều người dân đã chủ động đeo khẩu trang, thực hiện đúng với quy định của TP Hà Nội cũng như Bộ Y tế...
Chỉ một bộ phận các bạn trẻ còn thiếu ý thức, chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Dòng người tới Lăng Bác bất chấp thời tiết nắng nóng.
Tại rạp chiếu phim Quốc gia, người dân cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, đảm bảo phòng chống dịch.
 
 Người xếp hàng mua vé được nhắc nhở đứng đúng khoảng cách theo quy định.
 Lượng người đến xem phim không phải quá đông, vẫn đảm bảo giãn cách.
Bên trong rạp chiếu phim cũng thưa thớt người tới xem phim.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: sập giàn giáo trong khu du lịch, 2 người tử vong

Đồng Nai: sập giàn giáo trong khu du lịch, 2 người tử vong

07 Jun, 03:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Sở Xây dựng tỉnh và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng trong khu du lịch Sơn Tiên khiến 2 người chết.

Nhà báo Hà Đăng: trọn đời giữ vững ngòi bút chiến đấu

Nhà báo Hà Đăng: trọn đời giữ vững ngòi bút chiến đấu

07 Jun, 11:33 AM

Kinhtedothi - Gần 80 năm cầm bút, từ chiến khu đến Thủ đô Hà Nội, từ báo địa phương đến báo trung ương, nhà báo lão thành Hà Đăng là hiện thân sống động của thế hệ những người làm báo cách mạng. Ở tuổi 96, ông vẫn để lại di sản đồ sộ về tư tưởng, lý luận và đạo đức nghề nghiệp - minh chứng cho một cuộc đời phụng sự cách mạng bằng ngòi bút.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ