[Ảnh] Hà Nội: Phụ huynh mong ngóng, ngủ gật trong lúc chờ thí sinh làm bài

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều phụ huynh tiếp tục nán lại cổng trường mong ngóng, thậm chí ngủ gật trong lúc chờ đợi thí sinh làm bài.

Sáng 10/8, các thí sinh bước vào bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD và tổ hợp Khoa học Tự nhiên bao gồm 3 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút với 50 câu trắc nghiệm. 
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, sau khi các thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh nán lại chờ đợi thí sinh làm bài.
Hầu hết phụ huynh đều chấp hành đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi trong ngày thi thứ 2 và tranh thủ chợp mắt chờ thí sinh.
Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Phạm Hùng Hà (49 tuổi ở Cầu Diễn Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, do tính chất công việc phải đi giao hàng sáng nên ông cảm thấy hơi mệt mỏi trong những ngày vừa qua.
''Hàng ngày, 3 giờ sáng tôi phải dậy đi giao hàng ở các chợ xong đưa con đi thi rồi về nhà, mấy ngày nay cũng mất ngủ nên cơ thể hơi mệt mỏi. Sáng nay tranh thủ và hẹn 10 giờ ra để đón con, nhưng chưa tới giờ đón nên tôi tranh thủ chợp mắt chút ít'' - ông Phạm Hùng Hà chia sẻ.
Nhiều phụ huynh ngồi bàn chuyện không giãn khoảng cách theo quy định trong thời gian đợi thí sinh.
Bên cạnh những người ở lại chờ thì cũng có phụ huynh đến trước khi hết thời gian làm bài thi khoảng 10 - 15 phút.
Phụ huynh mong ngóng chờ đợi thí sinh từ ngoài cổng trường sau khi tiếng trống thu bài vang lên. Đặc biệt, nhiều người ''đội nắng'' chờ con em mình.
Đúng 10 giờ 30, tiếng trống thu bài vang lên, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường, kết thúc môn thi tổ hợp.
Nhiều người không giấu được niềm vui khi con em mình kết thúc môn thi.
Theo lịch, chiều nay (10/8), thi sinh sẽ làm bài môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút.