[Ảnh] Hà Nội: Tiểu thương trắng đêm trông đào, quất những ngày cận Tết

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc cho cái lạnh thấu xương những người bán đào, quất dọc tuyến phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) thay nhau thức trắng đêm trông cây, hoa cảnh trong những chiếc lều dựng tạm.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các tiểu thương buôn bán cây cảnh như: Đào, quất, bưởi… phải thức trắng đêm trông cây trong cái lạnh và mưa buốt giá của Hà Nội.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các tiểu thương buôn bán cây cảnh như: Đào, quất, bưởi… phải thức trắng đêm trông cây trong cái lạnh và mưa buốt giá của Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) các tiểu thương tại đây dựng lều tạm, thức trắng đêm để trông coi cây cảnh.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) các tiểu thương tại đây dựng lều tạm, thức trắng đêm để trông coi cây cảnh.
Anh Minh Hoàng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Từ khi chuyển cây cảnh lên Hà Nội bán, đêm nào em cũng thức trắng đêm để canh cho các gốc đào cổ thụ bởi giá trị lớn. Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội lại lạnh cộng thêm mưa nên càng về đêm cái lạnh càng “cắt da cắt thịt”.
Anh Minh Hoàng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Từ khi chuyển cây cảnh lên Hà Nội bán, đêm nào em cũng thức trắng đêm để canh cho các gốc đào cổ thụ bởi giá trị lớn. Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội lại lạnh cộng thêm mưa nên càng về đêm cái lạnh càng “cắt da cắt thịt”.
Các tiểu thương lấy bạt che chắn lại để có thể bao quát việc trông cây dễ hơn.
Các tiểu thương lấy bạt che chắn lại để có thể bao quát việc trông cây dễ hơn.
Anh Thành (người trông cây cảnh) chia sẻ: “Gia đình tôi hiện có 2 điểm bán, phải chia nhau ra nên không thể trông thay phiên nhau được phải thức trắng đêm chờ hôm sau có người nhà lên thay ca. Nhiều lúc lạnh quá thì chui vào lều bạt ngồi, thỉnh thoảng lại chạy ra nhìn ngó kẻo bị trộm mất".
Anh Thành (người trông cây cảnh) chia sẻ: “Gia đình tôi hiện có 2 điểm bán, phải chia nhau ra nên không thể trông thay phiên nhau được phải thức trắng đêm chờ hôm sau có người nhà lên thay ca. Nhiều lúc lạnh quá thì chui vào lều bạt ngồi, thỉnh thoảng lại chạy ra nhìn ngó kẻo bị trộm mất".
"Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên người mua cũng ít hơn so với mọi năm, năm nay đào, quất nhiều nhưng người mua thì không thấy đâu”, anh Thành cho biết.
"Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên người mua cũng ít hơn so với mọi năm, năm nay đào, quất nhiều nhưng người mua thì không thấy đâu”, anh Thành cho biết.
Nhiều người vào trong lều nằm tránh rét nhưng vẫn phải thức để trông coi cây cảnh.
Nhiều người vào trong lều nằm tránh rét nhưng vẫn phải thức để trông coi cây cảnh.
Những chiếc lều tạm tránh cái giá lạnh giữa đêm đông chỉ vừa đủ cho 2 người, các tiểu thương thay nhau thức đêm trông đào, quất.
Những chiếc lều tạm tránh cái giá lạnh giữa đêm đông chỉ vừa đủ cho 2 người, các tiểu thương thay nhau thức đêm trông đào, quất.
Những chiếc lều tạm dọc tuyến phố Lạc Long Quân.
Những chiếc lều tạm dọc tuyến phố Lạc Long Quân.
[Ảnh] Hà Nội: Tiểu thương trắng đêm trông đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 1
Người dân trông cây cảnh đốt lửa sưới ấm chống chọi với thời tiết lạnh giá thấu xương thịt của đêm đông Hà Nội.