[Ảnh] Hối hả phiên chợ quê ngày cuối năm

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thể so về độ nhộn nhịp của thị thành nhưng chợ quê ngày cuối năm lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc…

Ngày cuối năm, nhiều người dân mới ngưng việc đồng áng đi mâu sắm Tết.

Phiên chợ quê ngày cuối năm không ồn ào, náo nhiệt như ở thị thành nhưng khung cảnh chợ Phố Giác, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ngày cuối năm đã thực sự khiến bao người con xa quê phải bồi hồi với đủ những cung bậc cảm xúc ùa đến…

Đi chợ 30 Tết, người dân quê không quên mua lá mùi già - hương vị của ngày cuối năm.
Lá dong không thể thiếu trong những phiên chợ ngày Tết.
Cây nhà, lá vườn được người dân quê đem ra chợ bán hoặc trao đổi để có thể tìm được hoa trái, vật dụng mà gia đình còn thiếu trên mâm cúng Giao thừa.
Thịt bò tươi treo - đặc trưng chợ quê.
Niềm vui ngày cuối năm...
Ở các vùng quê, chỉ ngày cuối năm nhiều người dân mới dừng việc đồng áng đi mua sắm Tết.
Ngày cuối năm, không khí ở các phiên chợ quê rộn ràng, hối hả. Kẻ bán, người mua đều tất bật, vội vàng để về nhà chuẩn bị đón năm mới.