Anh kêu gọi tất cả người dân ở nhà khi số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Anh hối thúc người dân nên ở nhà trong dịp lễ Phục sinh, sau khi nước này ghi nhận thêm gần 1.000 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua.

Số người chết được ghi nhận tại các bệnh viện của Anh tính đến ngày 10/4 lên tới  8.958, tăng thêm 980,
Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày về dịch Covid-19 hôm 10/4, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết trong tuần tới chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc có nới lỏng lệnh phong tỏa hay không. “Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người ở nhà trong dịp lễ Phục sinh” ông Hancock nói.
Bộ trưởng Hancock cho biết 19.116 người được xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 trong ngày 10/4, trong đó 5.706 dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm tại Anh là 73.758, trong đó 19.304 người phải nhập viện và 135 người hồi phục.
Số người chết được ghi nhận tại các bệnh viện của Anh lên tới  8.958, tăng thêm 980, mức tăng kỷ lục từ khi Covid-19 xuất hiện tại Anh và cao hơn "ngày chết chóc" 2/4 tại Tây Ban Nha với 961 ca tử vong.
Anh cũng có số người nhiễm bệnh Covid-19 cao thứ năm ở châu Âu, sau Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Đức - tất cả đều ghi nhận hơn 100.000 ca.
Trong thông cáo ngày 10/4, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson "đã có thể đi được một quãng ngắn, song phải "vừa đi vừa nghỉ". Thủ tướng Johnson thông báo xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 27/3, nhập viện hôm 5/4 và được rời phòng chăm sóc tích cực 5 ngày sau đó.
Trước đó, hôm 9/4, Ngoại trưởng Dominic Raab, người đang thay ông Johnson chủ trì các cuộc họp hàng ngày về Covid-19, cảnh báo chính phủ sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa dự kiến kết thúc ngày 13/4. "Số người chết vẫn tăng và chúng ta chưa đạt đỉnh dịch, bởi vậy còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp. Chúng tôi hy vọng có nhiều điều để thông báo vào cuối tuần này", ông Raab nói.