[Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi về đêm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng từ 10 – 12 độ C, cái lạnh buốt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động càng trở nên khó khăn hơn, ai nấy đều co ro, việc buôn bán ở ngoài trời trở nên khắc nghiệt hơn.

  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 1
    Những gần đây, thời tiết miền Bắc đang chìm trong những ngày giá rét. Khi trên đường, dòng người hối hả xong công việc để về nhà là nơi ấm cúng tránh giá rét thì tại các góc phố len lỏi giữa những ánh đèn khuya, người lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 2
    Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong đêm muộn ngày 28/12. Tại nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội, ngoài trời chỉ còn khoảng từ 10 – 12 độ C, không khó để bắt gặp những hình ảnh người lao động đang vất vả, căng mình chống chọi với giá rét để mưu sinh.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 3 Trong đêm rét “cắt da cắt thịt”, tại chợ đầu mối Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình), không khí lao động vẫn nhộn nhịp.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 4 Chị Nguyễn Thị Hường (người kéo hàng thuê) cho biết: ''Hà Nội 2 hôm nay có không khí lạnh, có khi đêm chỉ còn khoảng 10 độ C. Công việc của tôi là kéo hàng thuê tại chợ Long Biên, tuy thời tiết có lạnh nhưng vì cuộc sống mưu sinh, phải duy trì thu nhập cho gia đình nên dù có rét hơn nữa cũng vẫn phải làm. Nhiều lúc cái lạnh cũng làm ảnh hưởng đến năng suất lao động của chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi kéo xong hàng của một xe thì cũng nghỉ ngơi ngồi sưởi ấm cho đỡ rét bị cóng tay''.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 5  Càng về đêm muộn, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét buốt của Hà Nội.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 6 Đống lửa hồng cháy phập phùng giúp người lao động quên đi cái giá lạnh về đêm của Hà Nội.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 7 Anh Nguyễn Văn Đức (tài xế xe ôm công nghệ) cho hay: ''Dù tôi đã mặc ấm nhiều lớp áo, đeo găng tay nhưng mỗi đợt gió lạnh thổi qua là co rúm hết người. Mỗi lần đợi đơn hàng ''ship'' tôi đều phải ghé vào những đống lửa bên đường nhờ hơ tay và sưởi ấm cho đỡ rét''.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 8 Người công nhân vệ sinh môi trường miệt mài với công việc thu gom rác thải.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 9 Một thoáng nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa nhỏ của những người công nhân vệ sinh môi trường.
  • [Ảnh] Người lao động mưu sinh trong đêm giá rét - Ảnh 10 Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà phải mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang và đi găng tay. Cần bổ sung ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị như hành, tỏi, gừng, quế... và tránh uống nước lạnh, đồ có cồn.

Kinh tế đô thị cuối tuần