Ảnh: Rực rỡ đêm khai hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dòng sông Hàn thơ mộng lại có thêm một đêm rực rỡ với những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024.

Tối 8/6, bên bờ sông Hàn thơ mộng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức, đã chính thức khai mạc. Đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Việt Nam là hai đội trình diễn trong đêm khai màn. 
Tối 8/6, bên bờ sông Hàn thơ mộng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức, đã chính thức khai mạc. Đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Việt Nam là hai đội trình diễn trong đêm khai màn. 
Đội chủ nhà Đà Nẵng trình diễn đầu tiên. Kịch bản pháo công phu cùng kỹ thuật bắn điêu luyện là nhận xét chung của nhiều khán giả năm nay về màn trình diễn mang tên “Vũ điệu bầu trời” của đội Đà Nẵng.
Đội chủ nhà Đà Nẵng trình diễn đầu tiên. Kịch bản pháo công phu cùng kỹ thuật bắn điêu luyện là nhận xét chung của nhiều khán giả năm nay về màn trình diễn mang tên “Vũ điệu bầu trời” của đội Đà Nẵng.
Màn trình diễn mãn nhãn và vỡ òa cảm xúc của chủ nhà Đà Nẵng với 3 chương: Thiên đăng - Nhân hòa - Vượng quốc.
Màn trình diễn mãn nhãn và vỡ òa cảm xúc của chủ nhà Đà Nẵng với 3 chương: Thiên đăng - Nhân hòa - Vượng quốc.
Khi âm nhạc bắt đầu sôi động cũng là lúc các đợt pháo hoa bùng nổ, tỏa tia sáng rộng và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Khi âm nhạc bắt đầu sôi động cũng là lúc các đợt pháo hoa bùng nổ, tỏa tia sáng rộng và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đỉnh cao là những chùm pháo cuối cùng được bung nở liên tiếp, đan cài hàng trăm hiệu ứng ánh sáng cùng lúc, khiến người xem choáng ngợp và thích thú.
Đỉnh cao là những chùm pháo cuối cùng được bung nở liên tiếp, đan cài hàng trăm hiệu ứng ánh sáng cùng lúc, khiến người xem choáng ngợp và thích thú.
Hình ảnh đợt pháo tựa như bàn tay nắm chặt trên bầu trời dần lịm đi trong bầu trời đêm sông Hàn là một trong những giây phút đáng nhớ nhất của đêm khai mạc. Pháo hoa đã tắt nhưng thắp lên là thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. 
Hình ảnh đợt pháo tựa như bàn tay nắm chặt trên bầu trời dần lịm đi trong bầu trời đêm sông Hàn là một trong những giây phút đáng nhớ nhất của đêm khai mạc. Pháo hoa đã tắt nhưng thắp lên là thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. 
Trong khi đó, lấy hình tượng rồng, cũng là linh vật năm 2024 của văn hóa Việt Nam, đội đương kim vô địch Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những vũ điệu đầy mê hoặc và cuốn hút nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, quyền lực và sự kết nối của con người.
Trong khi đó, lấy hình tượng rồng, cũng là linh vật năm 2024 của văn hóa Việt Nam, đội đương kim vô địch Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những vũ điệu đầy mê hoặc và cuốn hút nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, quyền lực và sự kết nối của con người.
Bằng đẳng cấp của đương kim vô địch, những chùm pháo được bắn hết sức tài tình, theo kỹ thuật xếp tầng, xoay chuyển liên hồi trong đa dạng những hình pháo từ cây cọ, hình cầu, cây liễu đến hoa cúc...
Bằng đẳng cấp của đương kim vô địch, những chùm pháo được bắn hết sức tài tình, theo kỹ thuật xếp tầng, xoay chuyển liên hồi trong đa dạng những hình pháo từ cây cọ, hình cầu, cây liễu đến hoa cúc...
Bùng nổ là khi những giai điệu sôi động của “Kill This Love” do nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Blackpink thể hiện cất lên, khiến những tràng pháo tay nổ lên không ngớt.
Bùng nổ là khi những giai điệu sôi động của “Kill This Love” do nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Blackpink thể hiện cất lên, khiến những tràng pháo tay nổ lên không ngớt.
Đội thi còn ghi điểm mạnh mẽ với khán giả khi mang cả âm nhạc Việt Nam với bài “Ngọt ngào ở ngày mai” của Mỹ Tâm và rapper Suboi vào phần trình diễn của mình. 
Đội thi còn ghi điểm mạnh mẽ với khán giả khi mang cả âm nhạc Việt Nam với bài “Ngọt ngào ở ngày mai” của Mỹ Tâm và rapper Suboi vào phần trình diễn của mình. 
"Thật không uổng công săn vé để được ngắm nhìn trực tiếp và tận hưởng mùi khói pháo từ khán đài. Nhất định tôi và gia đình sẽ còn quay trở lại khán đài trong mùa pháo năm nay" - chị Thùy Minh, người dân Đà Nẵng chia sẻ.
"Thật không uổng công săn vé để được ngắm nhìn trực tiếp và tận hưởng mùi khói pháo từ khán đài. Nhất định tôi và gia đình sẽ còn quay trở lại khán đài trong mùa pháo năm nay" - chị Thùy Minh, người dân Đà Nẵng chia sẻ.
Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”. Như thường niên, các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn mỗi đêm. 
Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”. Như thường niên, các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn mỗi đêm.