Ảnh: Xúc động lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Những giọt nước mắt thương nhớ 64 chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa đã rơi tại lễ tưởng niệm các anh vào sáng nay ở Đà Nẵng.

Sáng 14/3, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) phối hợp với Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa.
Cách đây 33 năm - thời điểm ngày 14/3/1988, các chiến sỹ Hải quân Việt Nam đang xây dựng đảo đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) thì bị quân địch tấn công làm 3 tàu vận tải cùng 64 cán bộ chiến sỹ anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo.  

Buổi lễ tưởng niệm diễn tra trong không khí trang nghiêm. Trong khuôn viên khu vườn nhỏ nơi cửa biển Thọ Quang hướng ra biển Đông, ban tổ chức dựng mô hình con tàu với số hiệu là HQ – 604, cùng với danh sách 64 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Tham dự lễ có hàng chục cựu binh Trường Sa, cựu binh Gạc Ma… cùng đại diện người thân của các liệt sĩ tại Đà Nẵng. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma. Sau phút mặc niệm, Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên chỉ huy trưởng đơn vị công binh Hải quân T3 cùng các cựu chiến binh, người thân của các liệt sĩ đến dâng hương. 

Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Lạc, vợ liệt sỹ Trần Văn Phòng hát bài Gần lắm Trường Sa. Từng lời ca xúc động, thiêng liêng đã khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt.
Mẹ Lê Thị Lan, mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc ngồi lặng bên hương án, nhớ thương con trai cùng các đồng đội của con mình.
Mẹ Lê Thị Lan thắp nén nhang tưởng nhớ con và các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma.
Cầm trên tay bài vị con mình, mẹ Lan òa khóc: "Con ơi, mẹ nhớ con lắm!".
Đồng đội, người thân hóa bài vị tưởng nhớ các anh.
Kết thúc buổi lễ là nghi thức thả vòng hoa xuống biển Đông. Đồng đội kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh.
Trong số 64 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma năm ấy, có người mới tuổi đôi mươi...