Sunday, 00:00 01/01/2012
Bồ Đào Nha vs Đức : Tử chiến
KTĐT - ĐT Đức bước vào kỳ Euro 2012 này với quyết tâm đăng quang rực lửa, trong 2 giải đấu lớn gần nhất (Euro 2008 và World Cup 2010), Die Mannschaft đều chơi rất tốt nhưng họ đều gục ngã trước sự xuất sắc của Tây Ban Nha khi đã ở rất gần “thiên đường”.
Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối diện khá nhiều khó khăn trước thềm giải đấu (“dớp” tồn tại ở Euro, chấn thương, tình hình sức khỏe của trụ cột…) đây là cơ hội rất lớn để Đức đòi lại những gì đã mất.
Có thể khẳng định, về tài năng, lứa cầu thủ Đức hiện tại không hề thua kém “thế hệ vàng” trong thập kỷ 70 thế kỷ trước nhưng điều duy nhất khiến họ chưa thể thành “thế hệ vàng” đó chính là danh hiệu đỉnh cao.
Trận ra quân với thử thách khó khăn mang tên Bồ Đào Nha sẽ là dịp để người Đức kiểm chứng sức mạnh thực sự của mình. Trong khi đó, với đội hình chất lượng với sự góp mặt của chân sút hàng đầu thế giới C.Ronaldo, chắc chắn, ĐT Bồ Đào Nha cũng đang rất khát khao khẳng định mình. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này lợi thế không nhỏ tại bảng tử thần.
Trên hành trình đến với VCK EURO 2012, Đức đã làm được một điều mà chỉ có ĐKVĐ Tây Ban Nha mới sánh bằng: toàn thắng. Đức đã thắng cả 10 trận đấu ở bảng A, trong khi TBN hoàn tất bảng I với 8 chiến thắng.
Nhưng không cần nhìn vào kết quả ấy, người ta vẫn phải công nhân sức mạnh của Đức - một trong hai ứng viên tiềm năng cho danh hiệu quán quân châu Âu.
Kể từ sau World Cup 2006, HLV Joachim Loew đã xây dựng thành công một tuyển Đức trẻ trung, giàu khát vọng, với lối đá tấn công đầy hoa mĩ và tất nhiên không thiếu sự hiệu quả.
Bất chấp nhiều định kiến, Loew vẫn xây dựng Đức thành một tập thể của những con người trẻ, pha trộn kinh nghiệm của một vài cựu binh. Lối đá khô cứng đúng chất "xe tăng" trong lịch sử bóng đá Đức mang hơi thở lãng mạn hơn.
Trong đó, một điểm đáng chú ý là Loew quyết định loại Ballack - vốn đã sa sút phong độ. Nhiều người phản đối điều đó, nhưng vị thuyền trưởng này nhanh chóng chứng minh rằng, Đức không Ballack là tập thể cân bằng và đa dạng hơn. Mọi vị trí của cỗ "xe tăng" đều có thể tỏa sáng, thay vì phải vận hành quanh "chuyên gia thất bại trong các trận chung kết".
Hãy xem, hơn một nửa trong số 23 tuyển thủ Đức mà Loew mang đến EURO nằm trong độ tuổi dự Olympic (12 người). Những ngôi sao tuổi đôi mươi nhưng đầy kinh nghiệm chinh chiến giúp Die Mannschaft luôn thể hiện được khát vọng cao nhất trong mọi cuộc chiến.
Thất bại trước Pháp và Thụy Sĩ trong quá trình thử nghiệm trước thềm EURO không nói lên nhiều điều. Đức vẫn mạnh mẽ và đang hướng đến trận ra quân trên sân Arena Lviv với sự lạc quan cùng niềm tin cao nhất.
Tin vui đến với đội quân của Joachim Loew là sự bình phục đúng thời điểm của Schweinsteiger. Cầu thủ 27 tuổi này là linh hồn nơi trung tuyến của Đức trong suốt 6 năm qua. Sự có mặt của Schweinsteiger giúp Đức kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân, khi Bồ Đào Nha có không ít tiền vệ thiên về cơ bắp.
Trong hai lần đối đầu gần nhất, Đức đều chiến thắng nhờ bản lĩnh được thể hiện đúng lúc. Ký ức trong quá khứ, với trận tranh hạng Ba tại World Cup 2006 và tứ kết EURO 2008 chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò Loew.
Việc phải đến EURO qua con đường play-off chẳng mang lại điều tốt lành gì cho Bồ Đào Nha. Đội quân của HLV Paulo Bento rơi vào bảng đấu với quá nhiều đối thủ mạnh.
Khó khăn càng lớn, khi BĐN vừa ra ngõ đã gặp phải "xe tăng" Đức sừng sững và đầy bản lĩnh.
Nếu thất bại trong ngày ra quân, tinh thần và tâm lý của người Bồ sẽ suy giảm. Khi ấy, hy vọng được góp mặt ở vòng tứ kết sẽ trở nên mong manh hơn, vì họ còn phải đụng hai thách thức khác là Đan Mạch và Hà Lan.
Như vậy, để không phải xách vali về nước sớm, BĐN không được phép thua Đức. Liệu thầy trò Paulo Bento có bao nhiêu cơ hội để giành điểm trước người Đức - một trong các đội có hàng công mạnh nhất thế giới thời điểm này?
"Đức là đội bóng mạnh, và tất cả đều phải tôn trọng họ. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là sợ hãi. Cơ hội vẫn đang để ngỏ phía trước", đội trưởng Ronaldo tự tin lên giây cót tinh thần cho các đồng đội.
Sự tự tin của Ronaldo là cần thiết, khi anh sẽ gặp lại Philipp Lahm. Hơn một tháng trước, Ronaldo đã rất vất vả trước Lahm, khi hai người đối mặt trên sân chơi Champions League. Có lẽ, hai cái tên Lahm và Bayern Munich, vốn là nòng cốt của tuyển Đức, vẫn còn ít nhiều ám ảnh CR7.
Nếu Ronaldo không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Lahm, sức mạnh của BĐN sẽ suy yếu. Khi ấy, thầy trò Paulo Bento sẽ bị tử thần "chiếu tướng"!