Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam vượt lên chính mình

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019 và để thua đáng tiếc 2 - 3 trước đội tuyển Iraq ở phút thi đấu cuối cùng.

Dù không có được 3 điểm, nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo đã cho thấy tinh thần của “Những chiến binh Sao vàng”.
Vượt qua rào cản

Đã từ lâu bóng đá Việt Nam luôn mắc phải “cái dớp” e sợ trước đội bóng mạnh trong khu vực, nhất là Tây Á. Những cái tên như Iraq, Syria, Qatar, Iran hay Jordan… luôn mang đến cho chúng ta nỗi đáng sợ, bởi luôn vượt trội hơn các cầu thủ Việt Nam về từ thể hình, thể lực đến kỹ thuật.
 Một tình huống trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq. (Ảnh: Getty).
Bước vào VCK Asian Cup 2019, một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại gặp khó khi rơi vào bảng đấu có hai đối thủ “kị dơ” là Iran và Iraq. Ngay ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam phải đụng độ với đội tuyển Iraq – trận đấu quyết định vị trí thứ 2 ở bảng D, khi mà đội tuyển Iran quá mạnh. Nhìn lại trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã chơi với chiến thuật hợp lý trước đối thủ được đánh giá cao hơn và chỉ chịu thua trước pha đá phạt không thể cản phá của cầu thủ đang chơi bóng ở Serie A là Ali Adnan ở phút 90. Thầy trò HLV Park Hang Seo và tất cả người hâm mộ Việt Nam đều tỏ ra tiếc nuối. Tuy nhiên, sau trận đấu HLV người Hàn vẫn tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò, dù không thể có ít nhất một điểm như mục tiêu đã đề ra trước trận. “Dù chúng tôi nhận thất bại chung cuộc, tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi hết sức mình và tuân thủ đúng chiến thuật đề ra” - ông thầy người Hàn chia sẻ.

Bại trận trước một đối thủ mạnh hơn là điều bình thường trong bóng đá, nhưng nhìn về mặt tích cực hơn thì đội tuyển Việt Nam đã thực sự “lột xác”, chúng ta không còn nỗi e sợ trước các đối thủ được đánh giá hơn khi bước vào trận, các cầu thủ đã tự tin hơn, mạnh dạn cầm bóng và áp đặt lối chơi trước các đối thủ, hơn hết tinh thần tập thể được đề cao.

Tuy nhiên, chừng ấy chưa đủ để thầy trò HLV người Hàn Quốc đi xa hơn ở đấu trường danh giá nhất châu Á. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó nhiều việc phải làm nếu muốn vươn tầm khu vực: “Việt Nam thua đơn giản vì không có thể lực tốt cũng như sự tập trung cần thiết như các cầu thủ Iraq. Nhưng tôi vẫn cho rằng đây không phải là một kết quả quá tệ” - HLV Park Hang Seo nói.

Mơ về điều có thật

"Trận Việt Nam - Iraq như phim kinh dị" là tiêu đề bài viết mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đặt cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019. Cụ thể, FIFA cho rằng: “Đây là trận đấu thú vị nhất tại Asian Cup 2019 ở UAE tính đến thời điểm này. Iraq hai lần bị dẫn trước nhưng cuối cùng lại giành được 3 điểm nhờ cú đá phạt của ngôi sao Ali Adnan vào phút cuối cùng của trận đấu”. Xin được nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được FIFA đề cập với những từ ngữ “có cánh” như vậy, cũng cách đây gần 1 năm, đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ca ngợi bóng đá Việt Nam: “Tôi cảm thấy rất tự hào cho bóng đá Việt Nam. Tôi vui mừng khi nhìn thấy sự tiến bộ của bóng đá ở đất nước các bạn trong thời gian gần đây…”.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 gặp đội tuyển Iran vào tối 12/1 tại VCK Asian Cup 2019. Nhìn vào lý thuyết, một chiến thắng trước đối thủ mạnh như Iran là điều không mấy khả thi, khi mà trong tay HLV Carlos Queiroz có đầy đủ quân bài chất lượng như Alireza Jahanbakhsh, Karim Ansarifard, Sardar Azmoun… Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết với đội tuyển Việt Nam, còn nhớ tại giải U23 châu Á hay Asiad 18 khi chúng ta phải gặp các đối thủ được đánh giá là cao hơn hẳn thì các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất tốt, và kết quả là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi. Để hoàn thành mục tiêu tại VCK Asian Cup 2019 (lọt vào vòng 16 đội) thì đội tuyển Việt Nam cần phải đối đầu cũng như vượt qua mọi đối thủ, khi mà “cái dớp” về các đội bóng Tây Á nói riêng và các đối thủ mạnh nói chung không còn thì bất cứ người hâm mộ nào của Việt Nam vẫn có quyền mơ về một kết quả có lợi cho HLV Park Hang Seo và các học trò.

"Thua trận ra quân buồn nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn còn hai trận đấu tới. Toàn đội sẽ chơi nỗ lực, cố gắng hơn nữa để làm được điều gì đó tại giải đấu năm nay", tiền đạo Công Phượng động viên các đồng đội sau trận thua đầy tiếc nuối trước đội tuyển Iraq.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần