Bà cụ chết oan vì cặp “mèo mả, gà đồng”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mấy ngày liền, Hùng sống trong tâm trạng như phát điên, phát cuồng. Không phát cuồng sao được, khi mà cuộc tình đang mặn nồng thì cô “bồ nhí” bỗng dưng trở mặt, cấm cửa không cho Hùng lui tới cửa hàng.

Số là, nhà Hùng ở thôn 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội nhưng anh ta không sống ở quê mà lang thang vào khu vực chợ xe Dịch Vọng, Cầu Giấy kiếm sống. Có vợ con đuề huề ở quê nhưng khoảng trung tuần tháng 9-2012, trong một lần tìm đến phố Huế giao dịch buôn bán phụ tùng xe máy, tình cờ Hùng gặp Tuyết, một thiếu phụ mới 28 tuổi khá xinh xắn, duyên dáng.

Thấy Hùng có vẻ si tình trước người thiếu phụ ấy, bà chủ nhà vốn là người quen biết với anh, giới thiệu đấy là cô cháu gọi bà bằng cô. Tuyết có chồng, có con nhưng hiện hai vợ chồng sống ly thân. Có nhà ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng nhưng Tuyết thuê nhà mở cửa hàng bán cà phê và buôn bán quần áo thời trang ở 559 Minh Khai, cùng quận Hai Bà Trưng.

 
Hùng và Hiệu ngày ra tòa.
Hùng và Hiệu ngày ra tòa.
Biết Tuyết đang sống đơn thân, Hùng thường xuyên tìm đến cửa hàng tán tỉnh. Chỉ một thời gian ngắn “tấn công”, Hùng cũng khiến cô xiêu lòng. Khi đã mở được trái tim của người đẹp, Hùng thường qua lại, thậm thụt quan hệ với Tuyết ngay tại cửa hàng.

Biết Tuyết có duyên, lại quan hệ rộng, ngoài Hùng còn có nhiều kẻ theo đuổi nên anh ta muốn chiếm trọn trái tim của người đẹp. Vì thế, khi nghe người tình than thiếu tiền để đầu tư kinh doanh, anh ta không nề hà “đầu tư” cho cô hơn 50 triệu đồng. Thế nhưng không ngờ cuộc tình ấy sớm nở chóng tàn và Tuyết thẳng tay đuổi Hùng ra khỏi cửa hàng, cấm không cho bén mảng đến đây. Hỏi như thế thì làm sao Hùng không ghen tuông đến phát điên, phát cuồng? Hùng thì cho rằng, Tuyết có người đàn ông khác nên cô mới “đá” anh ta...

Còn Tuyết, phát hiện Hùng nhiều lần lợi dụng mối quan hệ của cô để mua hàng chịu của những người làm ăn, sinh sống quanh cửa hàng. Không chỉ thế, Tuyết còn phát hiện Hùng là dân giang hồ, chuyên sinh sống bằng nghề cho vay nặng lãi và buôn bán ở khu vực chợ xe máy Dịch Vọng, đặc biệt trong giao tiếp, anh ta có biểu hiện thiếu đàng hoàng, sòng phẳng. Vốn từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên Tuyết cho rằng anh ta quan hệ với cô chỉ là chơi bời nên quyết định nói lời chia tay.

Cay cú nhất đối với Hùng là món tiền mà anh ta “đầu tư” cho Tuyết làm ăn bị người tình lờ đi, không nói gì đến khi chia tay. Mấy lần Hùng điện rồi nhắn tin đòi người tình phải trả số tiền ấy nhưng đều bị Tuyết trả lời “không nợ nần gì” hoặc không thèm hồi âm. Quả là chuyện tiền nong giữa Hùng và Tuyết chẳng có gì làm bằng chứng. Biết là dại gái, Hùng quá hiểu đòi tiền Tuyết lúc này chẳng khác nào… “bắc thang lên hỏi ông trời”. Mất tình lại mất cả tiền, Hùng nung nấu ý định phải cho người tình “một bài học”.

Hơn chục ngày sau, Hùng đi xe buýt đến Ngọc Khánh rồi điện cho người bạn là Nguyễn Văn Hiệu (sinh 1982, quê ở Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ra khu vực nội thành làm nghề chạy xe ôm) đến đón. Trên đường đi, Hùng nói với Hiệu: “Mày chở tao đến cửa hàng con bồ cũ ở đường Minh Khai, kiểu gì tao cũng phải trả thù. Tao đầu tư cho nó 50, 60 triệu mà nó đuổi tao ra khỏi nhà”.

Đến 21h30 cùng ngày, Hiệu chở Hùng đến Minh Khai nhưng thấy còn sớm, người đi lại trên đường phố vẫn còn đông nên kéo nhau vào quán nước trước cửa số nhà 540 Minh Khai, đối diện với cửa hàng của Tuyết, ngồi uống nước và quan sát và sau đó một kế hoạch được Hùng vạch ra. Rời quán nước, Hiệu đèo Hùng đến cây xăng Minh Khai mua 43.000 đồng xăng, đổ vào chiếc vỏ chai nhựa Lavie loại 1,5 lít. Sau đó, Hiệu chở Hùng đi loanh quanh qua nhiều con phố gần hiện trường để chờ cơ hội ra tay.

Đến 1h30 sáng hôm sau, khi từ Lạc Trung qua phố Minh Khai, Hùng thấy đường phố lúc này tương đối vắng nên bảo Hiệu dừng lại và ra đứng đợi ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy. Còn Hùng đổ xăng từ chai nhựa to sang một chiếc chai nhựa nhỏ hơn rồi dùng chìa khóa xe máy đục thủng nắp chai. Số xăng còn lại trong chiếc chai to, Hùng ném ngay xuống ven đường. Một mình đi bộ đến trước cửa nhà số 559 Minh Khai, Hùng ngó vào thấy cửa kính bên trong mở hé nên luồn chai xăng qua khe cửa sắt xếp bên ngoài rồi bóp mạnh, phun xăng vào số quần áo bày bên trong cửa hàng, bật lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng vứt ngay chiếc bật lửa vào trong rồi lên xe máy của Hiệu đang đứng đợi, trốn khỏi hiện trường.

Vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya nên hầu hết bà con hàng xóm ngủ say, không ai phát hiện được. Trong căn nhà, ngoài cụ Hòa chủ nhà còn có con trai cụ là anh Hoàng Văn Thái, sinh 1971. Rất may mấy ngày trước, vợ và con anh Thái về bên ngoại. Khi ngọn lửa bùng lên cùng tiếng nổ lớn ở tầng 1 thì anh Thái đang ngồi làm việc khuya trên tầng 2 mới nghe thấy. Hốt hoảng, anh vội chạy xuống định cứu mẹ đang ngủ ở gác lửng tầng 1 song đám cháy nhanh chóng bùng lên quá lớn khiến anh không thể tiếp cận được, đành phải nhảy sang ban công nhà hàng xóm kêu cứu. Chỉ khi 5 chiếc xe chữa cháy cùng bà con xô vào dập lửa thì 30 phút sau đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, cụ Hòa đã bị chết cháy.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, ngọn lửa bùng phát từ ngoài cửa vào trong nhà. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 1 vỏ chai nhựa còn nồng nặc mùi xăng, nắp chai bị đục lỗ. Mở rộng hiện trường thu thêm 1 vỏ chai nhựa khác loại 1,5 lít cũng đầy mùi xăng vứt ở ven đường gần đó. Hướng điều tra được tập trung vào các mối quan hệ quen biết của gia đình nạn nhân, bởi dấu vết hiện trường cho thấy, kẻ đổ xăng chọn đúng vị trí có nhiều quần áo, vải vóc đổ xăng, phóng hỏa.

Từ đây, điều tra viên tập trung vào người thuê nhà của cụ Hòa. Hơn một năm trước, Tuyết đến thuê tầng 1 của ngôi nhà để kinh doanh. Trong số các mối quan hệ của cô Tuyết, người đàn ông tên Hùng có nhiều nghi vấn. Theo Tuyết, trước ngày xảy ra vụ án khoảng hơn chục ngày, giữa cô và Hùng có mâu thuẫn gay gắt. Một số nguồn tin quần chúng cung cấp, vào tối hôm xảy ra vụ án có thấy 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy Wave đến ngồi trong quán nước đối diện với cửa hàng của cô Tuyết rất lâu, có nhiều nghi vấn. Một trong hai đối tượng này có vóc dáng tương đồng với Hùng.

Qua xác minh, được biết Tạ Văn Hùng từng có 1 tiền án. Đầu tháng 3-2011, Hùng phạm tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tìm về Thượng Mỗ, Hùng không có mặt ở nơi cư trú. Tập trung truy tìm, hai ngày sau, cơ quan điều tra tóm được Hùng khi gã cùng với Nguyễn Văn Hiệu đang ngồi uống trà đá trên phố Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Lúc đầu khi mới bị bắt, cả Hùng và Hiệu đều chối không hề biết gì về vụ án. Chỉ khi cơ quan điều tra đưa ra các chứng cứ xác thực thì bọn chúng mới cúi đầu nhận tội.

Chúng khai, sau khi gây án thì phóng về nhà nghỉ nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Hôm sau nghe ngóng tin, Hùng bàng hoàng khi biết cụ chủ nhà tử vong do không kịp thoát thân khỏi vụ cháy. Tuy nhiên gã khá yên tâm bởi vụ án xảy ra vào đêm khuya, hiện trường không để lại dấu vết nhưng không ngờ vẫn bị lật tẩy.

Chỉ vì người tình trở mặt mà ghen tuông, cay cú, phút quẫn trí, Hùng đã phạm trọng tội. Hùng sẽ phải đối mặt trước pháp luật với hai tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Còn với Hiệu, không có thù oán gì với Tuyết nhưng khi được Hùng rủ đi mua xăng đốt nhà trả thù, anh ta không chối từ mà mù quáng đi theo khiến bà cụ chủ nhà chết thảm nên cũng bị đề nghị truy tố về 2 tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

(Tên người liên quan đã được thay đổi)