" Bà đầm trắng" đã tỉnh cơn mơ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Bayern, HLV Conte thừa nhận còn rất lâu nữa mới có một đội bóng Serie A đủ sức chinh phục Champions League. Tất nhiên, Juventus cũng nằm trong số ấy.

Juventus đã rất tò mò, đâu là giới hạn của đội bóng sau thành tích bất bại ở giải đấu quốc nội mùa giải năm năm ngoái và đâu sẽ là điểm dừng cuối cùng của nhà đương kim vô địch Serie A tại đấu trường Champions League?
 
Giới hạn của Juventus là gì?
 
Bayern Munich đã trả lời những câu hỏi của nhà đương kim vô địch Serie A với thắng lợi chung cuộc 4-0 ở hai trận đấu vòng Tứ kết Champions League.
 
Trên Sport Mediaset, HLV Conte nói: “Chúng tôi đã thức dậy sau một giấc mơ tuyệt vời nhưng Juventus vẫn là một trong 8 đội bóng hàng đầu châu Âu”. Đúng, một vị trí trong vòng Tứ kết Champions League không phải là một điều đáng xấu hổ, đặc biệt đối với một CLB đã phải thi đấu ở giải hạng 2 tại Italia vào năm 2007. Trong khi đó, Bayern Munich đã lọt vào vòng chung kết  Chapions League hai lần trong 3 năm qua. Năm nay cũng đánh dấu lần thứ 3 “Hùm xám” giành vé vào vòng bán kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB trong 4 mùa giải.
 
" Bà đầm trắng" đã tỉnh cơn mơ - Ảnh 1
 
Song như GĐĐH Giuseppe Marotta thừa nhận, kế hoạch của Juve mới chỉ được thực hiện trong 2 năm rưỡi. HLV Conte chỉ mới có 1 mùa giải trọn vẹn và 2 năm trước khi ký hợp đồng với CLB, Juve đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, các Juventini vẫn cần phải nhìn nhận thẳng vào một thực tế khác nữa, đó là trình độ và đẳng cấp của chính “Bà đầm” so với các ông lớn của châu Âu vẫn còn một khoảng cách khá xa. Xét về mặt nhân sự, Juve còn quá thiếu những ngôi sao đẳng cấp và một thực tế cay đắng, những ngôi sao sáng nhất lúc này vẫn là những ông già như Pirlo hay Chiellini.
 
Llorente sẽ gia nhập Juventus trong mùa hè và các phương tiện truyền thông Italia cũng đang đăng tải thông tin cho rằng nhà đương kim vô địch Serie A cũng đang quan tâm đến chữ ký của những ngôi sao hàng đầu như Luis Suarez, Edinson Cavani và Alexis Sanchez. Nhưng trước khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai, Juventus cần phải giữ được sự tập trung để tiếp tục vị thế thống trị Serie A khi mà vòng đấu 32 này thầy trò Conte sẽ phải làm khách Lazio vào rạng sáng thứ Ba tới.