Kinhtedothi- Chiều 8/4, chủ nhà nghỉ H.B ở tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) phát hiện một người khách ngã dưới chân cầu thang tầng 1, trên cơ thể có nhiều vết thương nên đã báo cơ quan chức năng.
Thông tin ban đầu, từ ngày 3/4, anh Thân Văn Th (SN 1982, quê ở xã Minh Đức, thị xã Việt Yên; sinh sống ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến nhà nghỉ H.B thuê phòng.
Hình ảnh bên trong căn phòng nghỉ do anh Th thuê trọ trước khi bị phát hiện tử vong.
Đến khoảng 13 giờ 20 ngày 8/4, chủ nhà nghỉ H.B phát hiện anh Th ngã dưới chân cầu thang tầng 1, trên người có nhiều vết thương.
Anh Th sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thế cấp cứu song do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Kiểm tra căn phòng anh Th thuê, chủ nhà nghỉ thấy có nhiều vết máu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kinhtedothi-Vụ việc người mẹ tại Quảng Nam bị khởi tố vì bị nghi giết hai con ruột để chiếm đoạt tiền bảo hiểm đang gây chấn động dư luận. Ngoài khía cạnh đạo đức, hành vi này còn đặt ra vấn đề pháp lý nghiêm trọng, với dấu hiệu phạm tội có tình tiết định khung đặc biệt nghiêm trọng.
Kinhtedothi -Ngày 5/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nhơn (SN 1980, trú tại huyện Gò Quao), để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của đối tượng, chị Nguyễn Thanh Kim Huệ.
Kinhtedothi - Ngày 1/4, tại nhà ông Bùi Văn M (trú xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), người dân phát hiện 3 người bị thương nặng, bất tỉnh tại sân nhà.
Kinhtedothi - Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ).
Kinhtedothi- Cứ ngỡ sang Thái Lan bán thận để đổi lấy tiền tỷ, nhiều thanh niên Quảng Ngãi bị lừa đưa sang Campuchia, ép lao động khổ sai, thậm chí bị đe dọa tính mạng.
Ở Hà Nội, các vụ mạo danh người thân trên Facebook, Zalo, Messenger… tiếp tục gia tăng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi: Chiếm quyền tài khoản, dựng kịch bản “việc gấp”, thúc ép chuyển tiền hoặc bẫy người dùng nhấp vào liên kết giả mạo. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo, song nhiều người vẫn “sập bẫy” chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Giám đốc công ty Chị Em Rọt - Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.