Bãi rác lộ thiên giữa phố Mạc Thái Tổ

Trần Quốc Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Mạc Thái Tổ kéo dài từ đường Yên Hòa sang đường Phạm Hùng, giữa phố là con kênh được kè đá, có lan can, hai bên được trồng cây tạo bóng mát, cảnh quan môi trường, vỉa hè rộng, thoáng về giao thông…

Tuy nhiên gần đây, đoạn cuối phố Mạc Thái Tổ (giáp đường Phạm Hùng) bị nhiều người vô ý thức biến thành bãi đổ rác lộ thiên. Rác tập kết thành đống, ngập vỉa hè với đủ chủng loại, từ phế thải xây dựng, rác sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cũ hỏng…

Về nguyên tắc, vỉa hè dành riêng cho người đi bộ, nhưng vỉa hè của đoạn phố này đã bị rác chiếm chỗ, nên người đi bộ bắt buộc phải xuống lòng đường, trong khi đó lòng đường thường xuyên bị hàng chục chiếc xe ô tô chiếm chỗ. Cạnh phố Mạc Thái Tổ, phố Nguyễn Quốc Trị cũng chung tình trạng khi rác thải chất đống chạy dọc, choán toàn bộ vỉa hè.

Núi rác tự phát ở hai con phố nói trên đã tồn tại từ lâu và mỗi ngày “không cần nuôi, vẫn lớn”, thế nhưng có vẻ chính quyền địa phương không hề có động thái xử lý. Điều đáng nói là trên phố Mạc Thái Tổ hàng ngày vẫn có lực lượng chức năng tuần tra, nếu ai cố ý đỗ xe sai phép – tức khắc sẽ bị xe “chuyên dụng” của ngành chức năng nhắc nhở hoặc xử lý. Nhưng núi rác rất to lại tồn tại hàng tháng trời, làm méo mó bộ mặt phố xá, tuyệt không ai quan tâm, đả động…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một phần phố Mạc Thái Tổ (đoạn tiếp giáp đường Phạm Hùng), thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm. Tương tự, phố Nguyễn Quốc Trị cũng có một phần phía bên phải (tính từ Bắc xuống Nam), cũng thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm; phải chăng do địa bàn giáp ranh nên “cha chung không ai khóc”?

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh ô nhiễm môi trường, đề nghị ngành chức năng hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm phối hợp chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển – xử lý ngay núi rác trên hai phố Mạc Thái Tổ và Nguyễn Quốc Trị.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần