Friday, 17:05 24/11/2017
Bãi trông xe, hàng quán “băm nát” vỉa hè Hà Nội
Kinhtedothi - Được lát bằng đá tự nhiên nhằm đảm bảo mỹ quan và tuổi thọ lâu dài nhưng nhiều vỉa hè tại các tuyến phố ở Hà Nội đã bị hàng quán, bãi trông xe tàn phá chỉ sau một thời gian ngắn được đưa vào sử dụng.
Thời gian gần đây, dư luận đang bàn cãi khá nhiều về tình trạng nhiều tuyến phố ở Hà Nội, phần vỉa hè mặc dù đã được lát bằng đá tự nhiên có mĩ quan và tuổi thọ cao hơn gạch lát trước đây nhưng đã bị vỡ nứt, bong tróc một số nơi.
Để làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã thực hiện cuộc khảo sát thực trạng ở một số tuyến phố nhằm tìm ra câu trả lời. Điều dễ nhận thấy là phần lớn các tuyến phố có vỉa hè đã được lát đá tự nhiên đều được khai thác hoặc lấn chiếm làm điểm trông giữ xe, hàng quán. Lượng phương tiện lớn thường xuyên lên xuống vỉa hè khiến phần đá lát bị bong tróc, nứt vỡ, hư hỏng nhiều nơi. Trong số đó có không ít tuyến phố, vỉa hè vừa mới được “thay áo mới” nhưng đã sớm xuống cấp thảm hại.
Tại phố Vạn Phúc (phường Kim Mã, quận Ba Đình), phần vỉa hè gần khu vực Đại sứ quán Nhật Bản mới được lát bằng đá tự nhiên chưa lâu, màu các viên lát còn rất mới và trông rất đẹp nhưng ngay khu vực đầu tuyến phố này (phần bên Đại sứ quán Nhật Bản) đã có một điểm trông giữ xe rất lớn.
Hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè trên phố Vạn Phúc. |
Bàn ghế được các chủ hàng xếp tràn lan trên vỉa hè phố Vạn Phúc. |
Vỉa hè trên đường Điện Biên Phủ bị hư hỏng nghiêm trọng do điểm trọng. |
Tình trạng ô tô đậu đỗ gây hư hỏng vỉa hè cũng xuất hiện ở nhiều tuyến phố thuộc phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Tại đường Điện Biên Phủ, khu vực gần điểm giao cắt với đường đường Quảng trường Ba Đình cũng tồn tại một điểm trông giữ xe rất lớn với nhiều ô tô, xe máy được xếp neo đậu trên vỉa hè khiến cho nhiều tấm đá lát bị nứt vỡ nghiêm trọng.
Có nơi điểm nứt vỡ rộng đến vài mét vuông nhưng không được thay thế, sửa chữa dù quan sát bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra tình trạng này đã xuất hiện được một thời gian dài. Cách đó không xa, phần vỉa hè mới được lát bằng đá tự nhiên ở đầu đường Ông Ích Khiêm cũng bị ô tô leo lên đỗ trái phép. Sức nặng của những chiếc xe này khiến cho nhiều viên đá lát còn mới nguyên đã bị bong vỡ.
Bãi đỗ xe chiếm hết vỉa hè phố Bà Triệu, khu vực trước cổng chùa Vân Hồ. |