[Bạn đọc viết] Biến vỉa hè thành nơi trưng bày, buôn bán hàng hóa

Lê Khắc Thọ, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, đoạn góc vỉa hè tại ngã tư đường Kim Giang kéo dài, (thuộc “tứ giác” địa phận của các quận Thanh Xuân, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, cầu Dậu - Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai), đã bị một số người độc chiếm làm nơi buôn bán đồ gốm, thủy tinh.

Tại đây, dẫu hành lang, vỉa hè rất rộng, nhưng đã bị hàng hóa quây kín, người đi bộ không còn cách nào khác, ngoài xuống đường…
  Quầy hàng thủy tinh gốm sứ lấn chiếm toàn bộ vỉa hè tại ngã tư đường.
Vào giờ cao điểm, đoạn đường này liên tục rơi vào ùn tắc, nên việc xe máy đi lên vỉa hè là chuyện thường ngày. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện xuất hiện “quầy” hàng nói trên, xe máy, người đi bộ đều không dám bén mảng gần, bởi sơ ý một chút thì rất dễ bị bắt đền vì tràn ngập vỉa hè là các loại chai lọ thủy tinh, gốm sứ…

Cạnh góc vỉa hè nói trên (đoạn vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yên), là một chợ cây cảnh kéo dài cả trăm mét. Càng gần Tết Nguyên đán, khu vực chợ này càng tấp nập, đặc biệt là vào giờ tan tầm buổi chiều, người mua kẻ bán tấp nập trên vỉa hè; dưới lòng đường thì xe cộ dừng đỗ, chằng buộc hàng hóa, cây cối, khiến trật tự giao thông vô cùng lộn xộn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, dành lại vỉa hè cho người đi bộ, đề nghị ngành chức năng các địa phương phối hợp, giải tỏa ngay gian hàng gốm sứ, thủy tinh nói trên. Nhắc nhở các hộ kinh doanh cây cảnh trên đường Nghiêm Xuân Yên không lấn chiếm vỉa hè; khuyến cáo người đi đường không nên tụ tập mua bán hoa, cây cảnh vào giờ cao điểm. Chính quyền cũng nên thu xếp cho các hộ buôn bán cây cảnh có chỗ kinh doanh; vì về lâu dài, không thể sử dụng hành lang giao thông làm nơi họp chợ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần