Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngôi vị quán quân của chương trình "Bước nhảy hoàn vũ 2013" được trao cho Yến Trang là một kết quả không bất ngờ với khán giả. Bởi ngay sau phần thi cuối cùng của thí sinh Yến Trang, cả giám khảo Đoan Trang và Trần Ly Ly đều có những nhận xét để “lộ” người chiến thắng của chương trình.

  
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 1
 
Đoan Trang không ngớt lời khen Yến Trang

Trong cả hai tiết mục Yến Trang mang tới trong đêm chung kết, giám khảo Đoan Trang không ngớt lời khen ngợi Yến Trang về kỹ thuật, biểu cảm, cách dàn dựng bài thi. Cô gọi Yến Trang khá thân mật là "cưng". Thậm chí, khi nhận xét bài thi cuối cùng của Yến Trang, Đoan Trang sẵn sàng chúc mừng: “Em đang trên đường tới chiến thắng”.
 
Còn biên đạo múa Trần Ly Ly cũng dành cho Yến Trang những lời khen khiến nhiều khán giả có thể khẳng định Yến Trang sẽ giành được ngôi quán quân của cuộc thi năm nay: “Em thể hiện bài thi lạ, yêu điên cuồng và giết cũng điên cuồng. Đây là tố chất của người chiến thắng.”
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 2

Yến Trang mang tới đêm chung kết hai sắc màu khác nhau trong hai bài thi. Với phần thi được ban giám khảo chọn lựa – điệu Waltz, Yến Trang đã khá táo bạo khi lựa chọn ca khúc nhạc cách mạng làm nền cho bài biểu diễn “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.
  
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 3
 
Bài thi của cô cuốn hút người xem bởi không gian nhạc đậm niềm tự hào về người con gái Việt Nam, bùng nổ ngay từ khi bạn diễn Tisho nhấc bổng cô lên trong phần đầu tiên cùng điệu Waltz dứt khoát và nhanh. Tuy nhiên, bài thi lại mang tính chất giống một bài biểu diễn điệu nhảy freestyle. Sự sáng tạo của Yến Trang chính là ưu điểm giúp cô lấy được điểm số khá cao của ban giám khảo. (39 điểm).  
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 4
 
Sau bài thi mang âm hưởng lãng mạn, dịu dàng, Yến Trang biến hóa hoàn toàn trong bài trình diễn nhảy tự do với âm nhạc Nhật Bản. Bài thi của cô vừa lạ và cũng không thiếu bùng nổ, xúc cảm khiến cả bốn vị giám khảo đều thừa nhận tài năng và kỹ thuật của Trang ngày càng tiến bộ (39 điểm). Bài thi cũng là sự khẳng định dấu ấn sắc sảo mà Yến Trang để lại cho “Bước nhảy hoàn vũ 2013”. Khả năng biến hóa như một “tắc kè hoa” đã đem đến cho Yến Trang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay.

Ngô Kiến Huy đem cái “điên” thú vị cho đêm chung kết
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 5

Cái “điên” thú vị và khả năng trình diễn vui  nhộn, mang tính giải trí cao được ca sĩ Ngô Kiến Huy khai thác triệt để xuyên suốt cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ 2013”. Và lợi thế đó cũng được Ngô Kiến Huy tận dụng khi anh trình diễn hai bài thi trong đêm chung kết.
 
Trong bài thi do ban giám khảo quyết định cho Ngô Kiến Huy– điệu Jive, người xem bị thu hút bởi tình yêu của “ông bà già” có khả năng vũ đạo nhạy bén, ấn tượng trên nền nhạc “60 năm cuộc đời”. 
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 6
 
Màn trình diễn cuối cùng của Ngô Kiến Huy trên sân khấu “Bước nhảy hoàn vũ 2013” là điệu nhảy hiện đại và nhạc kịch Broadway trên nền ca khúc “fireworks” gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Katy Perry. Cặp tình nhân trẻ thăng hoa trong tình yêu và đám cưới tưng bừng mà cặp đôi Ngô Kiến Huy – Victoria hóa thân vào lại làm cho khán giả nức lòng bởi thông điệp “dù bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn hãy sống lạc quan và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn” cho dù bài nhảy của anh còn rối vì quá nhiều vũ công phụ họa. Ngôi Á quân và giải thưởng “Cặp đôi trình diễn sáng tạo nhất” đã thuộc về Ngô Kiến Huy.

Khán giả xúc động trước Lan Phương

Biểu cảm, kỹ thuật ngày càng tiến bộ như một diễn viên múa chuyên nghiệp là cảm nhận của nhiều khán giả khi xem hai màn trình diễn của Lan Phương. Bài thi mở màn của Lan Phương khiến khán giả có đôi chút nuối tiếc vì bài thi ngắn, phần kết đột ngột và thiếu sự thăng hoa, bùng nổ. Nhưng hình tượng nàng thiên nga trắng mỏng manh, thanh khiết, dịu dàng với điệu Rumba cũng khiến giám khảo dành tặng cô số điểm 36.
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 7
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 8
 
Lan Phương tạo ấn tượng với người xem trong đêm chung kết nhờ bài thi cuối cùng. Với bài múa hiện đại, Lan Phương và bạn nhảy hóa thân trọn vẹn vào một cặp đôi nhí nhảnh khi bé thơ, lãng mạn yêu nhau lúc trưởng thành, hạnh phúc khi chào đón những đứa con và sát cánh bên nhau vượt qua thăng trầm của số phận khi người vợ bị bệnh.
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 9
 
Bài thi tạo ấn tượng hoàn thiện về cuộc đời một con người và chinh phục người xem bởi tình nhân ái. Bài thi chiếm trọn được xúc cảm của người xem nhờ phần dàn dựng được kết nối hoàn toàn hợp lý với kỹ thuật trình diễn và nhạc nền. Với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như “A new day has come”, “You rise me up”, phần trình diễn của Lan Phương khiến kiện tướng Dancesprots Khánh Thy phải đứng dậy để cảm ơn và Lan Phương không kìm được xúc động. Giám khảo Lê Hoàng phải công nhận “Lan Phương đã có một bài thi để đời cho cô trong chương trình”. 
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 10
 
Dù bài thi của Lan Phương chỉ muốn truyền tải tới người xem một thông điệp giản dị  nhưng đầy ý nghĩa nhân văn “Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc đời, nếu có một bàn tay chìa ra để nâng đỡ bạn, bạn sẽ vượt qua được”. Bài thi cuối cùng của Lan Phương được giám khảo chấm tuyệt đối (40) cũng chỉ giúp cô giành được giải Đồng tại cuộc chơi này.
 
Ban giám khảo để “lộ” người chiến thắng - Ảnh 11

Liveshow 10 của “Bước nhảy hoàn vũ 2013” còn là đêm trình diễn đầy màu sắc của 7 cặp đôi từng tham gia chương trình với những điệu nhảy đa dạng Pasodoble, Rumba, Hip hop...
 
Cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ 2013” khép lại với dư âm về một cuộc thi dancesports mang tính chuyên môn nhiều hơn, các “chiêu, trò” giải trí đều không được các thí sinh ưa chuộng