'Băng cướp rừng xanh' hiếp dâm cô giáo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thấy cô giáo trẻ đi ngang qua, bốn tên đã xông ra thay phiên nhau hãm hiếp và cướp đi số tiền, nữ trang hơn 5 triệu đồng.

Sau khi đã lột sạch tài sản của nạn nhân, định lên xe máy tẩu thoát nhưng nhìn cô gái trẻ đẹp đang đứng khóc run bên đường, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em khống chế, đưa chị A sang khu vực rừng keo cạnh đó để “hưởng lạc”.

 

Vừa bị khởi tố về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng nhưng được cơ quan công an cho tại ngoại hầu tra thì bốn tên côn đồ lại “ngựa quen đường cũ” xách dao, mã tấu đi chặn đường cướp của, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho người dân.

Trong một đêm nằm “chờ mồi” trên đoạn đường vắng, phát hiện cô giáo trẻ đi ngang qua, bốn tên đã xông ra thay phiên nhau hãm hiếp nạn nhân và cướp đi số tiền, nữ trang hơn năm triệu đồng. Biết bị công an truy đuổi, cả bọn mang theo vũ khí, lương thực lên núi cố thủ.

Sự tác oai, tác quái của “băng cướp rừng xanh”

Từ cuối năm 2011, băng cướp gồm bốn tên Lê Duy Tân, Lê Đại Thắng (đều sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Sơn), Võ Xuân Ba và Trần Xuân Phát (SN 1992, cùng ngụ huyện Sơn Tịnh, Quãng Ngãi) do tên Tân cầm đầu với tên gọi “băng cướp rừng xanh” đã lọt vào “tầm ngắm” của công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bởi sự liều lĩnh, hung hãn.

 

Ngay khi nhận được thông tin chúng đang cố thủ trên núi Thọ Bắc (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh), lực lượng Công an, dân phòng… với gần 100 người cùng chó nghiệp vụ đã giăng lưới bủa vây, tóm gọn hung thủ.

Mặc dù cuộc truy bắt băng cướp khét tiếng trong vùng đã trôi qua hơn một tháng nay, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyên án, các chiến sĩ Công an huyện Bình Sơn không khỏi “lạnh” người.

Gần 5 giờ đồng hồ rượt đuổi tội phạm trên vùng đồi núi rậm rạp là khoảng thời gian họ đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cuối cùng sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an đã làm cho nhóm cướp nguy hiểm phải thúc thủ ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, vào khoảng 20 giờ đêm 28/1, chị Cao Mai A (SN 1989, ngụ xã Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi - là giáo viên một trường mầm non ở địa phương) điều khiển xe máy chạy xuống huyện Tây Trà, cách trường gần 40 km để thăm bạn trai.

Khi đi qua đoạn đường vắng giữa thôn Sông Trường – Trà Bồng (huyện Bình Sơn) thì người phụ nữ này phát hiện phía sau có hai xe máy đang chạy đuổi theo với tốc độ rất nhanh.

Nghĩ thân gái một mình, đêm hôm khuya khoắt không an toàn nên chị A nhấn ga chạy nhanh, vượt qua quãng vắng đến khu vực có nhà dân.

Thấy vậy, hai chiếc xe máy phía sau càng đuổi gấp, chỉ mấy phút đã bắt kịp, ép xe chị A vào lề. Hai tên ngồi phía sau nhanh chóng nhảy xuống chạy tới giật chìa khóa xe và tắt máy.

Quá hoảng sợ, chị A hét to, kêu cứu. Nhưng khu vực vắng vẻ đến rợn người những tiếng kêu cứu trở nên vô vọng, bốn đối tượng cười phá lên rồi rút dao và mã tấu giấu sẵn trong người kề vào cổ chị đe dọa:

“Hét lên một tiếng nữa, tao cắt đứt cổ”. Hai lưỡi mã tấu ấn sâu vào cổ, khiến chị A chảy máu đau đớn nhưng không dám kêu la nữa. Bọn chúng yêu cầu chị móc hết tài sản trong người ra cống nộp, để sót lại một thứ thì sẽ… lấy mạng.

Sợ bọn chúng làm thật, chị A cuống cuồng móc hết ĐTDĐ, tháo dây chuyền trên cổ và toàn bộ số tiền gần 400 ngàn đồng trong túi.

Thấy trên tay chị còn sót lại chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, một tên đưa cây mã tấu lên đòi chặt đứt nhưng một trong ba tên còn lại can ngăn và tháo giật chiếc nhẫn ra khỏi tay cô giáo trẻ nói trên.

Sau khi đã lột sạch tài sản trên người nạn nhân, bọn chúng định lên xe máy tẩu thoát nhưng nhìn cô gái trẻ đẹp đang đứng khóc run bên đường lại nảy sinh ý định tà dâm. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em đến khống chế, đưa chị A sang khu vực rừng keo cạnh đó để “hưởng lạc”.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin, bọn chúng liên tục thay phiên nhau cưỡng hiếp, làm nhục chị A. Thõa mãn thú tính xong, chúng bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh giữa bãi keo, bỏ đi. Quá nữa đêm, chị A tỉnh dậy chạy đến nhà người dân gần đó nhờ dẫn đi trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, một lực lượng hùng hậu của Công an huyện Bình Sơn được điều đến hiện trường để truy tìm dấu vết bốn con “yêu râu xanh” đội lốt những tên cướp hung hãn.

Tuy nhiên, do vụ án xảy ra trên đoạn đường vắng người qua lại nên ngoài chiếc xe máy của chị A để lại, chứng cứ hoàn toàn mịt mù. Qua báo cáo của chính quyền địa phương, chỉ trong vòng ba tháng qua, ở khu vực này đã xảy ra trên mười vụ cướp giật tài sản do bốn tên đi trên hai chiếc xe Wave tàu màu đỏ gây ra.

Theo lời khai các của nạn nhân, các đối tượng này rất gian manh, thường “ra tay” ở khu vực vắng vẻ sau đó “lặn” mất dạng trên những xe gắn máy với tốc độ kinh hoàng:

“Lực lượng công an đã nhiều lần mật phục ở khu vực băng cướp thường xuất hiện, nhưng không thể lần ra dấu vết. Khi vụ án này xảy ra, chúng tôi đã sớm xác định là do băng cướp ‘rừng xanh’ gây ra, nhưng còn nhiều điểm nghi vấn bởi băng này chỉ quen cướp, trộm chứ không cưỡng hiếp” - một chiến sĩ công an cho hay.

Vụ án cướp - hiếp trong đêm 28/1 đã khiến lực lượng Công an huyện Bình Sơn “mất ăn, mất ngủ”, quyết tâm điều tra tìm thủ phạm.

 

Cuộc vây bắt những kẻ “tử thủ” trên núi

Sáng ngày 29/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, công an Bình Sơn đã đưa Trần Xuân Phát - một đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương vào diện khả nghi, cần triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, tên Phát một mực chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh và được sự thuyết phục từ phía gia đình, cuối cùng Phát đã khai báo chính là thành viên của băng cướp “rừng xanh”, đã thực hiện hàng chục vụ cướp trên địa bàn thời gian qua.

Những cái tên còn lại trong băng gồm: Tân, Thắng và Ban lần lượt được khoanh tròn trong hồ sơ của lực lượng điều tra.

Ngay khi nghe tin đồng bọn bị công an “tóm”, biết chắc “không sớm thì muộn, tên Phát sẽ khai ra băng đảng” nên ba tên còn lại cuống cuống tìm đường lẩn trốn.

Trên đường đi chúng đeo khẩu trang kín mít, nhằm che mắt lực lượng trinh sát. Khi đến khu vực rừng núi xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, chúng đến cửa hàng tạp hóa mua thêm mỳ tôm, lương khô, thuốc lá, rượu dự trữ và mang theo mã tấu, dao kiếm lên núi “tử thủ”.

Tên Tân dọa dẫm hai “đàn em” phải chống cự quyết liệt, nếu không “lọt” vào tay công an cũng bị lãnh án tử hình.

Chúng lẩn trốn trong một hang núi sâu, bên ngoài bẻ cành cây che chắn.

 

Nhận được tin ba tên còn lại của băng cướp “rừng xanh” đã bỏ trốn, cơ quan công an lập tức lần theo dấu vết, đoán định chúng đang ẩn nấp trên núi nên lực lượng công an được huy động hùng hậu chuẩn bị truy bắt.

“Đây là khu vực đồi núi rậm rạp, các đối tượng này sẵn sàng liều lĩnh chống trả nên việc truy bắt khá nguy hiểm.

Ngoài lực lượng công an, chúng tôi đã huy động thêm dân phòng, công an xã… và một chú chó nghiệp vụ để đánh hơi tìm kiếm, đuổi bắt thủ phạm” - Trung tá Võ Văn Náo - Phó trưởng công an huyện Bình Sơn kể lại.

Để tránh trường hợp các đối tượng bột phát, gây sát thương cho lực lượng công an, một nhóm trinh sát cùng chó nghiệp vụ được bí mật cử lên núi, áp sát các khu vực khả nghi. Qua hơn hai giờ tìm kiếm, chó nghiệp vụ đã đánh hơi ra chiếc hang nơi tên Tân và đồng bọn đang ẩn náu.

 

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, lực lượng công an quyết định chờ trời tối mới siết chặt vòng vây, áp sát cửa hang, tấn công không cho bọn chúng kịp trở tay.

Sau gần ba giờ “bày binh, bố trận”, vòng vây được thu hẹp dần. Nhưng khi lực lượng công an định hành động thì xảy ra sự cố bất ngờ. Giữa tên Tân và tên Thắng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thắng muốn đưa hết tiền bạc cướp được trước đây ra phân chia và tìm đường xuống Quốc lộ 1A trốn vào Nam; trong khi Tân lại muốn cố thủ trên núi, chờ đêm xuôi mọi chuyện lại trở về địa bàn cũ làm ăn.

Hai bên đôi co qua lại một hồi lâu, Thắng liền mang theo túi áo quần và thanh mã tấu bỏ đi ra khỏi hang. Hai tên Tân và Ba vẫn ẩn náu bên trong, không chịu theo Thắng. Thấy Thắng bỏ chạy xuống núi, một tổ trinh sát áp sát theo để bắt giữ, không cho đối tượng có cơ hội trốn thoát.

Vừa đến chân núi, Thắng đã bị bốn chiến sĩ công an xông ra quật ngã, khống chế. Nhưng hắn nhanh tay rút mã tấu ra chống cự quyết liệt, khiến bốn người không dám đến gần vì sợ đối tượng liều lĩnh chống cự.

 

Sợ sự việc kéo dài sẽ bị lộ, đánh động hai tên trong hang bỏ trốn nên hai chiến sĩ công an rút súng yêu cầu Thắng bỏ dao, không được manh động. Với bản tính ngoan cố, liều lĩnh, Thắng vẫn khăng khăng giữ thanh mã tấu và hướng quay đầu chạy thoát thân.

Các chiến sĩ công an buộc phải thu súng để truy đuổi. Vừa xuống đến đường lớn, một tổ công an đã bật đèn pha ô tô đón lõng phía trước, các chiến sĩ công nhanh chóng tước thanh mã tấu trong tay tên cướp ngoan cố. Lúc này, Thắng mới chịu thúc thủ tra tay vào còng số tám.

Phía trên núi, cuộc vây ráp vẫn tiếp diễn. Sau khi đã bao vây lối vào hang, lực lượng truy bắt vẫn kiên trì mai phục, chờ đối tượng tắt đèn đi ngủ sẽ xông vào khống chế. Ánh nến vừa tàn thì các chiến sĩ đồng loạt ập vào.

Nghe động, tên Tân rút cây kiếm Nhật chống cự nhưng bị công an đá văng. Chỉ trong chốc lát, hai tên cướp còn lại của băng cướp rừng xanh đã bị tóm gọn. Trên đường giải đối tượng xuống núi, tên Tân bất ngờ lao đến định đập đầu vào một tảng đá tự tử, nhưng công an đã kịp thời ngăn lại.

Tại cơ quan điều tra, ba tên này vẫn lỳ lợm, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tên Tân – với vai trò cầm đầu - đã còn lớn tiếng đe dọa đàn em “đứa nào khai, ra tù tao giết”.

Nắm bắt tâm lý của những thanh niên ở lứa tuổi này thường có tâm lý “anh hùng rơm” nên cơ quan CSĐT tiến hành cách ly các đối tượng không cho chúng tiếp xúc với nhau khi lấy lời khai.

Trước những chứng cứ không thể nào chối cãi, bọn chúng buộc phải cúi đầu nhận tội, khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp từ tháng 1/2011 đến lúc bị bắt. Đồng thời thừa nhận hành vi hãm hiếp cô giáo Cao Mai A trong đêm 28/1.

Điều đáng nói là các thành viên của băng cướp này đều vừa bị Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về hàng loạt các hành vi phạm tội nhưng đang thời gian này thì chúng tiếp tục gây án, đến nay thì bị sa lưới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần