Bàng hoàng nhìn nhà đổ sập vì bão Noru

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người dân các xã ven biển tỉnh Quảng Nam đi sơ tán bão Noru trở về đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh nhà cửa của mình bị đổ sập, họ lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Nhà tan hoang sau bão

Trở về nhà sau một đêm sơ tán đi tránh bão Noru, 3 mẹ con chị Trần Thị Mỹ Lan (42 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) bàng hoàng trước cảnh ngôi nhà cấp 4 của mình bị tốc mái hoàn toàn, vật dụng trong gia đình bị hư hỏng hết. “Còn gì nữa đâu, mất nhà, mất hết cả rồi”, chị Lan buồn bã nói.

Gương mặt thất thần, chị Lan cho biết, đang tránh bão trên thành phố thì nghe hàng xóm báo tin nhà mình bị tốc mái, cứ nghĩ chắc cũng chỉ bị nhẹ. “Thấy căn nhà như đống hoang tàn, 3 mẹ chỉ biết con ôm nhau khóc thôi. Cơn bão này đến thời gian ngắn nhưng mà nó tàn phá nặng nề quá”, chị Lan chia sẻ.

Chị Trần Thị Mỹ Lan nhặt những vật dụng còn sót lại sau bão.
Chị Trần Thị Mỹ Lan nhặt những vật dụng còn sót lại sau bão.

Chị Lan làm mẹ đơn thân nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học từ khi chúng mới 1, 2 tuổi. Căn nhà mà 3 mẹ con họ đang ở là toàn bộ tài sản tích góp, vay mượn từ người quen xây nên. Tiền nợ xây nhà đến nay vẫn chưa trả hết. “Khổ chi mà khổ dữ vậy trời, nhà cửa thì tan hoang, đồ đạc sách vở của các con đều ướt hết. Bọn nhỏ lấy cái gì mà đến trường, lấy nhà ở đâu mà ở đây”, chị Lan nói như khóc.

Cách đó không xa, căn nhà của vợ chồng ông Lương Đình Hoàng (62 tuổi, trú xã Tam Phú) cũng bị gió cuốn phăng toàn bộ mái tôn. Bên trong nhà, vợ ông và cô con gái út đang tranh thủ lượm lặt vật dụng còn sót lại, di chuyển đến nơi khô ráo.

“Vừa trở về sau khi đi trú bão, tôi thấy căn nhà mình tan hoang, trống hoác. Phần mái tôn bị gió thổi cuốn phăng, chắn ngay trước cửa nhà. Chỉ sau một đêm, trận cuồng phong đã cướp đi tất cả những gì vợ chồng tôi tích góp mấy chục năm nay. Tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha tôi đã cất cẩn thận trong tủ nhưng bị gió làm rớt ra ngoài và bị ướt sũng trong mưa bão. Nhìn thấy cảnh này, đau lắm!”, ông Hoàng thở dài.

Nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha bị ướt sũng, lòng ông Hoàng đau như cắt.
Nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha bị ướt sũng, lòng ông Hoàng đau như cắt.

Cũng giống như nhiều gia đình khác, trước khi cả nhà đi trú bão, ông Hoàng đã cẩn thận chằng chống nhà cửa, mái tôn kĩ càng. Tuy nhiên, do trúng hướng gió đi qua nên toàn bộ tôn đều bị gió thổi bay ra ngoài.

Vỡ nợ vì bão

Ngơ ngác trước căn nhà giờ thành đống đổ nát, bà Đinh Thị Phương (58 tuổi, vợ ông Hoàng) buồn bã không muốn cất lời... Được biết, gia đình ông Hoàng thuộc diện khó khăn của địa phương, đã vậy hàng tháng còn phải tốn rất nhiều chi phí để chữa bệnh cho bà Phương.

“Đang điều trị ở bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thì nghe tin có bão lớn sắp đổ bộ. Lo cho căn nhà ở quê, cả hai vợ chồng xin xuất viện về sớm để dọn dẹp, chằng chống nhà cửa chứ sợ nó chịu không nổi với thiên tai. Thế mà không thể giữ nổi, căn nhà nhỏ che nắng che mưa bị tàn phá nặng quá”, bà Phương vừa nói vừa nhìn lên mái nhà.

Không riêng gì gia đình bà Phương, ông Hoàng mà trên địa bàn Quảng Nam cùng còn nhiều trường hợp có nhà bị tốc mái, đổ sập hoàn toàn cần được chính quyền địa phương hỗ trợ để khắc phục.

Tiệm quần áo của chị Hương tan hoang sau bão.
Tiệm quần áo của chị Hương tan hoang sau bão.

Lặng lẽ một mình thu dọn lại những bộ quần áo còn sót lại sau khi tiệm quần áo của mình bị bão Noru đánh sập, chị Lê Thị Hương (33 tuổi, trú xã Tam Thanh) cho biết, để có được tiệm quần áo này, chị đã phải đi vay mượn nhiều người. Trước khi đi sơ tán, chị đã chằng chống rất kĩ càng nhưng vẫn không trụ nổi với sức mạnh của bão Noru.

“Trở về sau bão, tôi như chết lặng khi thấy tiệm của mình bị đánh sập hoàn toàn, quần áo, đồ đạc hư hỏng hết. Hơn 200 triệu đầu tư giờ cuốn theo bão mất rồi, vỡ nợ thật rồi”, chị Hương ngậm ngùi nói.

 

Trưa 28/9, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin ban đầu về thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra trên một số địa bàn trọng yếu. Theo đó, bão làm gãy đổ nhiều cây xanh, công trình, nhưng không gây thiệt hại về người. Toàn tỉnh Quảng Nam có 72 nhà, 2 trường học ở huyện Quế Sơn bị tốc mái, hư hỏng, 7 trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.