Barca thắng đậm Liverpool: Ai có thể cản được Messi nữa?

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong buổi tối Messi rực sáng và đội bóng Tây Ban Nha đã “định nghĩa” cho Liverpool về nghệ thuật chiến thắng.

Thành bại trong bóng đá không phải là cầm bóng bao lâu, tung ra bao nhiêu cú sút, hưởng bao nhiêu quả phạt góc hay bất cứ thống kê chuyên môn nào khác mà là cách các cầu thủ tận dụng những cơ hội ấy ra sao. Dù Liverpool chơi đầy quyết tâm nhưng vẫn còn run rẩy khi tiến gần tới đỉnh cao Châu Âu.
Barca để cho Liverpool cầm bóng, nhưng không đánh mất quyền chủ động. Sút ít hơn đối thủ, hưởng phạt góc ít hơn, cầm bóng cũng ít hơn nhưng Barca ghi 3 bàn thắng, tạo ra vài cơ hội rõ rệt khác còn Liverpool không có bàn nào. Khi Salah đá vào cột ở cự ly chỉ khoảng 5m thì Messi đá vào lưới dù cự li lên tới 25m. Khi James Milner sút dù chính xác nhưng vẫn không đủ hiểm hóc để hạ gục Ter Stegen thì chỉ với một pha chạm bóng nhẹ nhàng Luis Suarez đã có bàn thắng. Khi Sadio Mane dù đầy mạnh mẽ và nỗ lực nhưng lại sút bóng ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn thì Messi chỉ cần có mặt đúng lúc đúng chỗ đưa bóng vào lưới trống. Barca hơn Liverpool ở chỗ họ sắc sảo hơn, chính xác hơn trong pha dứt điểm cuối cùng.
Juergen Klopp đã biết trước rằng Messi có thể phá bỏ mọi hàng phòng ngự. Các hậu vệ Liverpool đã biết trước rằng họ có thể bị số 10 của Barca đánh bại bất cứ lúc nào. Vậy mà Klopp và các cầu thủ của ông vẫn không có cách nào tránh được mối hiểm họa. Mọi đội bóng Anh mà Messi đối đầu, từ M.U, Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea và giờ Liverpool đều bị Messi sút tung lưới. Với 2 bàn thắng ở trận đấu này, Messi chính thức chạm mốc 600 bàn thắng cho Barca. Messi chỉ cần 683 trận để có 600 bàn thắng trong khi Ronaldo phải mất đến 799 trận. Cả thế giới ngả mũ trước Messi. Khi Champions League không còn bóng dáng của CR7 nữa, và giờ đây chỉ còn là sân chơi của Messi.
Ngày tái ngộ những ngôi sao cũ, Liverpool đã không thể muối mắt hơn. Liverpool đã không thể chứng minh cho Suarez, Coutinho thấy họ đã sai lầm với quyết định dứt áo ra đi mà ngược lại chính hai ngôi sao Nam Mỹ cho thấy quyết định của họ là sáng suốt.
Cánh cửa đã mở ra, rất rộng cho Barca và đang đóng lại với Liverpool. Chiến thắng áp đảo đủ để người ta tin rằng kết cục của cặp đấu bán kết này đã được định đoạt ngay tại Camp Nou mà không cần chờ chuyến làm khách ở Anfield của Barca sau đây 1 tuần.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần