Bắt “nữ quái nhện đen” bị truy nã toàn quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vừa đặt chân đến cổng nhà ông ngoại, đối tượng bị truy nã trên toàn quốc Nguyễn Thị Mi Li đã bị tra tay vào còng số 8 sau gần một tháng lẩn trốn.

KTĐT - Vừa đặt chân đến cổng nhà ông ngoại, đối tượng bị truy nã trên toàn quốc Nguyễn Thị Mi Li đã bị tra tay vào còng số 8 sau gần một tháng lẩn trốn.

Khoảng 15 giờ ngày 11/1, đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Mi Li (18 tuổi, trú tại tổ 11 phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) vừa từ TPHCM về nhà ông ngoại tại phường Phù Đổng, TP Pleiku. Nhận được tin báo trên, 30 phút sau, Li đã bị tra tay vào còng số 8 của Tổ công tác phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Công an TP Pleiku, ngày 22/12/2010, Nguyễn Thị Mi Li (còn gọi là Trù Nhi vì có xăm hình con nhện đen rất lớn sau lưng), đã cầm đầu một nhóm nữ tổ chức đánh chị Phùng Thị Minh Thư (20 tuổi) vì mâu thuẫn cá nhân.

Trong cuộc xô xát, khi cả nhóm tới tấp đánh chị Thư, Li đã dùng guốc nhọn đạp mạnh nhiều lần vào mặt chị Thư khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, ngất xỉu tại chỗ. Tỉ lệ thương tật của chị Thư được giám định vượt mức truy tố hình sự.

Sau khi gây án, Li đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 1/2011, Công an TP Pleiku phát lệnh truy nã toàn quốc đối với thị Li.

Được biết, Li bỏ học từ rất sớm, bỏ nhà theo bạn tụ tập chơi bời. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Li đã sớm nổi danh trong giới anh chị về mức độ liều lĩnh cũng như độ tinh quái.

Hiện đối tượng Li đã được PC52 bàn giao cho Công an TP Pleiku để đơn vị này tiếp tục hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý đánh người gây thương tích.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần