“Bất phân thắng bại”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - So với 4 mùa trước, bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 5 thật sự nổi bật bởi sự chuyên nghiệp trong dàn dựng bài thi, kỹ năng, sự sáng tạo, tínhgiải trí, nghệ thuật của thí sinh. Có lẽ vì thế, cuộc tranh tài của Ốc Thanh Vân, Thu Thủy và Ngân Khánh trong đêm chung kết diễn ra tối 22/3 càng trở nên căng thẳng.

Và không nằm ngoài dự doán, Thu Thủy và Ngân Khánh đã “bất phân thắng bại” khi cùng giành được 79,5 điểm từ ban giám khảo sau hai phần thi. Hơn thế, cho dù hơn nhau 0,001% tỷ lệ tin nhắn, cả hai thí sinh này đã bất ngờ được ban tổ chức trao chung cúp vàng Bước nhảy hoàn vũ 2014.
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân là người mở màn cho đêm thi với tạo hình của huyền thoại  nhạc Pop – Michael Jacksons. Cho dù phần thi của cô được hỗ trợ bởi trống nước cùng những bước nhảy điêu luyện và âm nhạc sôi động của ca khúc “Black or White” nhưng nhân vật mà cô hóa thân trở nên “quá nặng” đối với khả năng của cô, thậm chí khiến trình diễn vũ điệu Samba của cô chưa thật chắc nhịp, chệch tiết tấu. Chiếc mũ suýt rơi ngay khi cô xuất hiện dường như là điềm báo cho sự không may mắn của Ốc Thanh Vân trong đêm thi cuối cùng. 
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 2
Năm nay, các thí sinh tham gia cuộc thi đều được dàn dựng tiết mục khá chau chuốt, sáng tạo, công phu để đảm bảo tính giải trí cũng như cảm xúc cho người xem. Vì thế, yếu tố kỹ thuật chính là điểm giúp họ vượt qua được “hàng rào” ban giám khảo, trụ lại với cuộc thi. Khôn ngoan hơn Ốc Thanh Vân, Thu Thủy và Ngân Khánh đã khai thác triệt để những kỹ năng dancesport mà họ vốn có lợi thế về mặt kỹ thuật.
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 3
Điệu nhảy Cha cha cha và Rumba trên nền nhạc ca khúc “You’re not alone” đã giúp Thu Thủy hóa thân trọn vẹn, mượt mà vào hình ảnh một con thiên nga bị thương nhưng được sự giúp đỡ của đồng loại nên đã tự tin vươn lên để thành công và có niềm tin vào cuộc sống.  
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 4

“Bất phân thắng bại” - Ảnh 5
Trong khi đó, Ngân Khánh tận dụng lợi thế của Rumba và múa đương đại trên nền ca khúc “Earth Song” và “Heal the World” để thu hút cảm xúc của khán giả khi hóa thành thiên thần cứu rỗi hai đứa trẻ trước những thảm họa của thiên nhiên. 
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 6
Trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ năm nay, ý tưởng của các thí sinh đã đồng điệu khi họ đều lựa chọn tình yêu làm chủ đề chính cho phần trình diễn thứ hai. Ốc Thanh Vân đốt cháy mình, khiến cả giám khảo, khán giả xúc động khi cô diễn vai người mẹ mất con. Bằng điệu múa đương đại, người xem thấy được nỗi đau tột cùng và niềm hi vọng lớn lao của một người mẹ, người vợ bị ám ảnh giữa hiện thực và ảo tưởng khi con trai qua đời. Ý tưởng cho bài thi của Ốc Thanh Vân xuất phát từ chính câu chuyện cuộc đời của mẹ cô nên cả Ốc Thanh Vân và bạn diễn đã không tránh khỏi xúc động khi biểu diễn.
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 7

 
Còn Thu Thủy lại chạm tới con tim của khán giả khi để họ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, một minh chứng cho tình yêu là mãi mãi dù vạn vật có đổi thay. Người xem hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu vĩnh cửu, lãng mạn và đầy xúc cảm khi cô và bạn nhảy thể hiện vai đôi vợ chồng trẻ mới cưới bị tai nạn, tình yêu của họ thăng hoa nơi thiên đường.
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 8
Với điệu Waltz say đắm uyển chuyển bằng đôi giày mũi cứng, trên nền nhạc violin của ca khúc bất hủ “I’ll always love you”, Thu Thủy trở thành một nghệ sĩ có kỹ thuật dancesport đạt trình độ chuyên nghiệp. Đôi giày mũi cứng đã hỗ trợ cho Yến Trang trong mùa giải trước. Năm nay, một lần nữa, giày mũi cứng cũng là trợ thủ đắc lực để giúp Thu Thủy giành được ngôi quán quân của mùa giải thứ năm của Bước nhảy hoàn vũ. 
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 9
 
Và Ngân Khánh khép lại đêm chung kết bằng những giằng xé, đau đớn, tha thiết bởi sự ghen tuông với vai diễn nàng Desdemona trong vở kịch Othello của tác giả danh tiếng - William Shakespeare. Tình yêu với hờn ghen, vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt nhưng không kém phần tinh tế, cá tính của nàng Desdemona qua thể hiện của Ngân Khánh đã đưa cô lên ngôi vị quán quân cùng giải thưởng “Cặp đôi sáng tạo nhất” cuộc thi năm nay.
“Bất phân thắng bại” - Ảnh 10
Đêm chung kết cuộc thi năm nay sẽ trọn vẹn hơn nếu như MC Yến Trang không đôi lần nói vấp, giám khảo Chí Tài giảm bớt việc khen ngợi thí sinh xuất sắc, tuyệt vời... một cách nhàm chán và sự tung hứng của MC Nguyên Khang đa dạng hơn chứ không chỉ nhằm vào mỗi chuyện “mê sắc đẹp” của Chí Tài...