Bé 17 tháng tử vong: Cả 2 "cô giáo" phải cùng chịu trách nhiệm hình sự

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Dựa vào hậu quả sự việc và lời khai ban đầu của 2 đối tượng, liên quan vụ việc bé trai 17 tháng tuổi ở Thường Tín tử vong, Luật sư Nguyễn Hà Phương bày tỏ: "Quan điểm của tôi nghiêng về tội "giết người" do 2 người lớn đánh nhiều lần vào khu vực trọng yếu của trẻ".

Khu vực hiện trường tại xã Vạn Điểm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công Tâm)
Khu vực hiện trường tại xã Vạn Điểm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công Tâm)

Liên quan đến vụ việc bé trai 17 tháng tuổi ở Thường Tín (TP Hà Nội), Luật sư Nguyễn Hà Phương-Văn phòng Luật sư Đại An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để đưa ra kết luận cuối cùng. Căn cứ vào hậu quả sự việc và thông tin mô tả lời khai ban đầu của 2 đối tượng, theo quy định của pháp luật thì có 2 tội danh, có thể là “giết người” theo điều 123 Bộ luật hình sự hoặc “cố ý gây thương tích” theo điều 134 Bộ luật hình sự.

Nếu là tội giết người, hình phạt cao nhất có thể là tử hình (khung từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình). Bởi tội phạm thuộc khoản 1 với 2 điểm: "giết người dưới 16 tuổi" (điểm a) và theo điểm n "có tính chất côn đồ" (điểm giơ lên thả xuống đất, đạp vào bụng vào đầu, tát…).

Nếu là tội "cố ý gây thương tích" dẫn đến hậu quả chết người thì hình phạt cao nhất trong trường hợp này là 14 năm tù (khung từ 7 đến 14 năm tù).

Điểm khác biệt lớn nhất của hai tội danh trên là 2 đối tượng có hay không "mong muốn" việc giết cháu bé. Thông thường với công việc trông trẻ và không có thù hằn gì với gia đình, thì việc cháu bị chết nằm ngoài dự kiến hoặc 2 đối tượng cho rằng sẽ không xảy ra.

"Nếu không có thêm thông tin gì thêm thì quan điểm tôi nghiêng về tội giết người. Vì 2 người lớn đã đánh nhiều lần vào các khu vực trọng yếu của cơ thể (đầu, bụng, ngực) 1 cháu bé. Hành động này lặp lại trong nhiều ngày liên tục. Ngoài ra cơ sở hoạt động không phép đã bị xử lý, trong một lĩnh vực cần đạo đức cao như mầm non và với đối tượng là trẻ em vốn dĩ được bảo vệ đặc biệt bởi pháp luật thì cần xử lý thật nghiêm"- Luật sư Nguyễn Hà Phương nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo Luật sư Hà Phương, 2 đối tượng cùng  thực hiện một chuỗi hành động bạo lực dẫn đến cái chết của cháu bé nên bị coi là đồng phạm, cùng nhau phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyễn Hà Phương, Văn phòng Luật sư Đại An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
Luật sư Nguyễn Hà Phương, Văn phòng Luật sư Đại An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Trước đó, Công an huyện Thường Tín thông tin, ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hai nghi phạm Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) ở Tiểu khu Phú Thịnh, huyện Phú Xuyên để điều tra về hành vi "giết người".

Điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận trình báo việc bé Phạm Tiến Đ. (17 tháng tuổi, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong nghi bị ngã trong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm.

Ngay sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập hai cô giáo trông giữ trẻ là An và Lành lên làm việc lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, ban đầu hai nghi phạm khai do bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với bằng chứng ở hiện trường, tài liệu thu thập được, kết hợp với quá trình đấu tranh, sau khoảng 1 ngày, An và Lành đã từng bước khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé Đ. dẫn đến thương tích khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, sáng 23/2, bé Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, khi các cháu được đưa vào phòng ngủ thì Đ. khóc rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng hai tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu bé.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi bố mẹ bé đến đón con, hai nghi phạm nói cháu Đ. tự ngã. Tiếp đó, trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai vẫn tiếp tục được bố mẹ đưa đến lớp.

Sáng 26/2, khi thấy Đ. khóc, An lại dùng chân đạp vào bụng bé. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Lúc này, An và Lành gọi cho gia đình bé cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.