Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bé gái 6 tuổi mang nhiều thương tích, cha dượng bị công an mời làm việc

Kinhtedothi - Một bé gái 6 tuổi ở Kiên Giang bị phát hiện trên thân thể em mang nhiều thương tích, có dấu hiệu bị đánh đập. Công an địa phương đã mời đối tượng tình nghị đến làm việc.

Ngày 6/1, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp cho biết: sau khi nắm thông tin, đơn vị đã làm việc với ông Ng. V. L (32 tuổi), ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị và bé Ng T. N (6 tuổi) theo quy trình. Hiện nay, Công an huyện đã đưa bé gái đi giám định tỷ lệ thương tật. Thời gian gần đây.ng Ng. V. L và bà Ng. N. Q (30 tuổi) sống như vợ chồng.

“Trước đó, công an mời bà Q có liên quan vụ việc khác lên làm việc thì chúng tôi thấy bé N bị thương ở trán thì bà này nói bé bị té. Sau đó, mạng xã hội đăng tải bé M. bị bạo hành thì lực lượng công an vào cuộc và thu thập thông tin. Khi nào có kết quả giám định sẽ xử lý theo quy định”, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chiều 6/1, ông Trịnh Hoàn Cầu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Thạnh Trị, cho biết, hiện địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công các ngành, đoàn thể, cùng với ấp xuống hỗ trợ cho bé. Chúng tôi đã đưa bé đến trạm y tế xã khám sức khỏe, hỗ trợ dụng cụ học tập để bé đi học và hỗ trợ sữa uống cho bé. Ông Cầu thừa nhận, vụ việc do chính quyền địa phương phát hiện trễ nên bé N nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến nhiều thương tích.

Trên mạng xã hội mấy ngày qua lan truyền thông tin cho biết, một bé gái bị người cha bạo hành nên hai mẹ con bỏ nhà ra đi. Sau đó, mẹ bé gặp rồi sống như vợ chồng với ông Ng. V. L

Bé Ng T. N bị nhiều vết thương khá nặng giữa trán, cằm, cổ...  Lãnh đạo Công an huyện Tân Hiệp cho biết: khi nào có kết quả giám định sẽ xử lý theo quy định. Ảnh từ Facebook

Thế nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, mẹ con bé N về sống với ông L. nhưng bị người đàn ông này đánh đập tàn nhẫn hơn.

“Đứa bé 6 tuổi bị bắt ăn xương cá và một nắm ớt, không ăn thì bị đạp xuống sàn nhà vỡ trán. Ăn cơm mà đổ thì bị trói bắt liếm hết. Mất con chó thì bị bóp cổ bầm tím. Nhiều lần bé bị bạo hành”, dòng trạng thái được cho là của một thầy giáo ở xã Thạnh Trị chia sẻ trên facebook. “Chính quyền không có cách gì sao ta? Tôi là thầy giáo nên không làm gì được. Ai giúp với!”, người thầy này viết. Thầy giáo trên còn để lại số điện thoại 09017… để mọi người liên lạc.

Điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

Điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

Hà Nội: Kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em

Hà Nội: Kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12

21 Oct, 03:50 PM

Kinhtedothi - Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể; các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Nông dân Lý Sơn "chạy đua" thu hoạch hành trước bão số 12

Nông dân Lý Sơn "chạy đua" thu hoạch hành trước bão số 12

21 Oct, 12:05 PM

Kinhtedothi-Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (tên quốc tế Fengshen), dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ngãi, những ngày này, hàng trăm nông dân đặc khu Lý Sơn đang khẩn trương thu hoạch hành để hạn chế thiệt hại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ