Bé gái sinh non, nặng 400g, nhỏ nhất Việt Nam giờ ra sao?

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào ngày 3/8/2022, một bé gái chào đời ở tuổi thai 22 tuần 4 ngày, cân nặng lúc sinh chỉ 400g.

Đây là ca sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam và được nuôi sống thành công.

Đó là câu chuyện về bé An Chi của một năm trước tại Bệnh viện Bạch Mai. Hành trình đồng hành, khôn lớn cùng con với bao cảm xúc và đong đầy yêu thương.

Mời độc giả cùng đọc những dòng cảm xúc ấy của người mẹ để cảm nhận và yêu thương hơn cuộc sống này!

"Bé An Chi đến với gia đình mình là một sự bất ngờ khi mà trước đó vài tháng mình mới bị Covid-19 xong, khi mà mọi thứ chưa chuẩn bị sẵn sàng như về vấn đề sức khỏe hay tâm lý và đặc biệt thời gian đó mình còn phải tập trung hoàn thành nốt khóa Cao học ở Sóc Sơn. Vừa đi học vừa đi làm, cường độ đi lại gấp nhiều lần so với bình thường. Rồi cộng với việc áp lực trong công việc nên đó cũng có thể là lý do mình bị lên cơn co và dọa xảy thai nhiều lần. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày 02/8/2022, mình bị vỡ ối và nhiễm trùng ối, chồng mình đưa vào Khoa Sản - Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Lúc đó bác sỹ đánh giá “tình hình vô cùng nguy kịch, ối đã bị cạn và nhiễm trùng phổ rộng… ảnh hưởng đến em bé nên em bé có nguy cơ khó giữ”. Những lời nói ấy của bác sỹ như sét đánh ngang tai đối với mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Bé gái sinh non, nặng 400g, nhỏ nhất Việt Nam giờ ra sao? - Ảnh 1
TS.BS Nguyễn Thành Nam (bên phải) kiểm tra sức khỏe cho bé An Chi đúng ngày sinh nhật 1 tuổi của cháu, ngày 3/8/2023
TS.BS Nguyễn Thành Nam (bên phải) kiểm tra sức khỏe cho bé An Chi đúng ngày sinh nhật 1 tuổi của cháu, ngày 3/8/2023

Sau một đêm dài truyền đủ các loại thuốc và chịu nhiều cơn đau thì đến lúc 7h00 phút sáng ngày 3/8/2022 bản thân mình không thể chịu đựng được nữa nên xin bác sỹ cho phương án để xử lý. Bác sỹ Phạm Bá Nha - Trưởng Khoa Sản lúc bấy giờ đã chỉ đạo bác sỹ Hùng cùng toàn bộ kíp ca đỡ đẻ buổi hôm đó cho mình ngồi xe lăn và di chuyển vào buồng đẻ. Cảm xúc của mình lúc đó thật khó diễn tả, chỉ có thắc mắc trong đầu một suy nghĩ là tại sao mình lại được đưa vào buồng đẻ thường chứ không phải buồng đẻ mổ? Vì mình sinh bé thứ nhất là đẻ mổ nên mình cũng nghĩ bé thứ 2 này (An Chi) cũng sẽ là đẻ mổ.

Tất cả đã sẵn sàng…quá trình của ca đẻ hôm đó diễn ra có nhiều điều kỳ diệu đến lạ, cháu tự xoay đầu và sau khi mẹ cháu dặn được 2 hơi thì bỗng dưng hết cơn co, lúc này mọi thứ xung quanh im bặt; bác sỹ Hùng chỉ đạo cô y tá tiêm mũi kích, mẹ cháu tiếp tục lấy hơi để dặn. Đúng 08h45 phút ngày 03/8/2022, cháu chào đời trong không gian tĩnh lặng, không có tiếng khóc, các cô y tá, hộ lý cho cháu vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay… và cháu được đưa xuống cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó mẹ cháu được đưa về buồng hồi sức.

Sau khi trải qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc đời cũng là lúc nước mắt của mẹ cháu ướt nhòe. Mẹ cháu phải tiếp tục điều trị truyền kháng sinh 7 ngày. Đến ngày mẹ cháu ra viện cũng là lúc bác sỹ cho người nhà vào thăm cháu, bố cháu ưu tiên mẹ cháu được là người đầu tiên vào thăm con. Lúc bấy giờ thời gian vào thăm chỉ có 3 đến 5 phút nhưng vô cùng quý giá! Nhìn thấy con quá bé nhỏ, có chăng chỉ to nhỉnh hơn con chuột Hamster một chút thôi, các máy móc thiết bị, các dây truyền chằng chịt được cắm, kẹp lên đôi tay, đôi chân bé xíu xiu. Mẹ cháu đứng nhìn con mà khóc nhòe ướt mặt, khóc như chưa bao giờ được khóc! Chỉ thì thầm nói cảm ơn con đã kiên cường, bản lĩnh đến với bố mẹ, đến với gia đình mình, con là một chiến binh dũng cảm, bởi con là con của một người lính mà mẹ còn yếu đuối hơn con…

Bé gái sinh non, nặng 400g, nhỏ nhất Việt Nam giờ ra sao? - Ảnh 2
Bé An Chi trong thời gian điều trị và theo dõi tại Phòng Điều trị tích cực, dược bố mẹ trực tiếp chăm sóc dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các thầy thuốc Trung tâm Nhi khoa
Bé An Chi trong thời gian điều trị và theo dõi tại Phòng Điều trị tích cực, dược bố mẹ trực tiếp chăm sóc dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các thầy thuốc Trung tâm Nhi khoa

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cháu An Chi được nằm điều trị trong lồng ấp được 3 tháng 4 ngày thì bác sỹ cho ra ngoài phòng điều trị tích cực. Lúc này gia đình vào chăm sóc trực tiếp cho cháu dưới sự hướng dẫn tận tình của các y, bác sỹ, điều dưỡng của Trung tâm Nhi khoa. Nếu để kể về kỷ niệm hơn 2 tháng tại phòng điều trị tích cực thì có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm làm cho bố mẹ cháu toát mồ hôi nhất là lần cháu bị trớ trào ngược vào mũi; cả bố mẹ vội vàng bế cháu vào cấp cứu, phải nói là rất ấn tượng vì đội ngũ bác sỹ trực cấp cứu rất nhanh, rất chuyên nghiệp đã sơ cứu kịp thời và còn đến tận buồng cháu để hướng dẫn cho gia đình. Và còn 1 kỷ niệm mà sau này khi cháu lớn, mẹ cháu sẽ kể cho cháu nghe bởi cháu là 1 bạn nhỏ may mắn khi đúng thời điểm cháu được chuyển từ lồng ấp ra ngoài thì cũng là lúc có hội thảo bởi chuyên gia người Mỹ đánh giá về quá trình phát triển não ở trẻ sinh non. Chuyên gia người Mỹ ngạc nhiên vì khả năng phát triển não của cháu tại thời điểm đó đang hoàn thiện bình thường và điều chuyên gia người Mỹ ngạc nhiên nhất ở cháu là sinh non mới có 22 tuần 4 ngày!

Thời điểm hiện tại (ngày 5/8/2023), cháu được 6,4kg, chiều cao: 67cm, thể trạng của cháu qua khám định kỳ và khám chuyên khoa thì đều có kết quả tạm ổn, chưa phát hiện điều gì bất thường và vẫn đang phát triển bình thường, đang trong quá trình hoàn thiện. Gia đình vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 2K (khẩu trang và khử khuẩn) khi tiếp xúc với cháu; hạn chế cho cháu ra ngoài tiếp xúc những nơi tập trung đông người, dễ phơi nhiễm.

Chứng kiến con khôn lớn hàng ngày, bố mẹ cháu rất vui mừng và luôn thầm cảm ơn các thầy thuốc, cảm ơn các quý nhân đã gia trì, giúp đỡ cháu để cháu có được như ngày hôm nay. Hiện tại gia đình cũng đang cho cháu tập vận động hàng ngày mỗi buổi 40 phút để kích thích não bộ và các cơ vận động của cháu để cháu có thể bắt kịp với các bạn đủ tháng. Trước đó, cháu đã biết lẫy ở giai đoạn 5 tháng hiệu chỉnh và 9 tháng chưa hiệu chỉnh. Hiện giờ cháu đang tập bò và tập ngồi; cháu đang nhú 2 chiếc răng ở hàm dưới. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy con có sự thay đổi tốt, ăn được, ngủ được và tăng trưởng đều là cả nhà đều phấn khởi, như được tiếp thêm sức mạnh để kiên trì đồng hành cùng con, nuôi dạy và chăm sóc cho con từng bước trưởng thành.

Bé An Chi trong thời gian nằm lồng ấp, chỉ nhỏ xíu như chú chuột Hamster, xung quanh là máy móc, dây chuyền chằng chịt!
Bé An Chi trong thời gian nằm lồng ấp, chỉ nhỏ xíu như chú chuột Hamster, xung quanh là máy móc, dây chuyền chằng chịt!
Và đây là An Chi tròn 1 tuổi, cháu được 6,4kg, chiều cao: 67cm, tình trạng sức khỏe bình thường.
Và đây là An Chi tròn 1 tuổi, cháu được 6,4kg, chiều cao: 67cm, tình trạng sức khỏe bình thường.

Thay mặt cháu An Chi, gia đình cháu rất trân trọng, biết ơn và trân quý tình cảm của cá nhân bác sỹ Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, PGS.BS Phạm Bá Nha - Trưởng Khoa Phụ sản và tập thể các y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Trung tâm Nhi khoa, Khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai. Sự quan tâm đặc biệt, tận tâm, tận tụy, hết lòng hết sức và bằng tất cả trí tuệ, đạo đức của người làm Y đã đưa ra những nhận định, đánh giá cùng với các phác đồ điều trị hợp lý của các bác sỹ để con được kịp thời cứu chữa và con được như ngày hôm nay đó là một món quà thật tuyệt vời, kỳ diệu. Con An Chi như được sinh ra lần 2 trong vòng tay yêu thương của các bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai. Một lần nữa, gia đình cháu An Chi trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà các bác sỹ đã tận tình chăm sóc, cứu sống cháu. Gia đình cháu An Chi không biết nói gì hơn chỉ biết cầu chúc cho toàn thể mọi người ở Trung tâm Nhi khoa, Khoa Phụ sản luôn được bình an, mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho ngành Y và sẽ cứu sống được nhiều sinh mạng bé bỏng khác nữa để các con được vẽ tiếp lên những câu chuyện cuộc đời cho riêng mình!

Xin mượn lời một bài hát đầy ý nghĩa để thay cho lời cảm ơn của gia đình: “Và hãy sống như những đóa hoa. Tỏa ngát hương thơm cho đời…”! Hi vọng qua câu chuyện nhỏ bé này sẽ lan toả đến các gia đình có hoàn cảnh như của An Chi. Còn niềm tin là còn tất cả!"