Bí ẩn cái chết đột ngột của nữ diễn viên Lee Seo Yi
Kinhtedothi - Ngành giải trí Hàn Quốc vừa đón nhận một tin buồn chấn động: nữ diễn viên Lee Seo Yi – gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình lẫn sân khấu kịch – đã đột ngột qua đời ở tuổi 43.
Theo thông tin từ báo Nate và được quản lý của cô xác nhận trên mạng xã hội, Lee Seo Yi đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/6. Tuy nhiên, mãi đến đầu tháng 7, gia đình mới chính thức chia sẻ tin buồn với công chúng.

“Chị ấy là một người xinh đẹp, hiền lành, rạng rỡ, đã trở thành vì sao trên trời vào ngày 20/6. Mong mọi người cầu nguyện để chị được yên nghỉ ở một nơi an lành”, người đại diện gia đình nữ diễn viên viết trong thông báo xúc động được đăng tải trên Instagram.
Thông tin này khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Bởi chỉ cách đây vài tuần, Lee Seo Yi vẫn tương tác đều đặn với người hâm mộ trên mạng xã hội. Bức ảnh cô đăng vào ngày 13/6 – chỉ một tuần trước khi ra đi – giờ trở thành kỷ niệm cuối cùng mà khán giả còn giữ lại. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đong đầy năng lượng của cô trong khung hình ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người yêu mến nữ diễn viên.
Một người bạn thân thiết để lại lời tiễn biệt đầy nghẹn ngào: “Vẫn chưa thể tin rằng nữ diễn viên đáng mến Seo Yi đã rời xa cõi đời. Mỗi khoảnh khắc từng bên chị đều là những kỷ niệm quý giá, giờ đây trở thành nỗi nhớ khôn nguôi. Em xin lỗi vì không thể ở bên chị nhiều hơn”.

Hồi cuối tháng 5, nữ diễn viên từng gây xôn xao khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý ở trên trang cá nhân: "Không có nỗi buồn nào lớn bằng việc tên mình bị xóa khỏi đôi môi của người mình yêu. Thời gian phá vỡ mọi điều bao quanh chúng ta. Trước sự hữu hạn của cuộc đời, con người luôn bất lực. Sự chia ly với người thân yêu sinh ra nỗi nhớ. Nỗi nhớ thường bị bào mòn theo dòng chảy thời gian, dần trở nên tròn trịa và co lại, nhưng một phần trong số đó vẫn sống sót và tự do rong ruổi trong trái tim".
Người hâm mộ để lại nhiều bình luận xúc động khi biết tin Lee Seo Yi qua đời: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, “Tôi thực sự rất sốc. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình, người thân và các đồng nghiệp của cô ấy”, “Cầu nguyện cho linh hồn của cố nghệ sĩ được an nghỉ”...
Một hành trình nghệ thuật thầm lặng nhưng sâu sắc
Lee Seo Yi – tên thật là Song Soo Yeon – sinh ngày 18/4/1982. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hankuk và tiếp tục học cao học tại Đại học Quốc gia Pusan. Mặc dù bước chân vào làng giải trí khá muộn, khi đã ngoài 30 tuổi, nhưng Lee Seo Yi nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, gần gũi.

Cô ra mắt khán giả vào năm 2013 với bộ phim cổ trang Hur Jun: The Original Story. Một năm sau, vai diễn trong Cheongdam-dong Scandal (2014) giúp cô được công chúng chú ý nhiều hơn. Kể từ đó, Lee Seo Yi bền bỉ hoạt động qua nhiều thể loại: từ điện ảnh, truyền hình đến sân khấu kịch. Dù không phải là cái tên đình đám thường xuyên lên trang nhất, nhưng với những khán giả yêu mến dòng phim Hàn chất lượng, cô là một gương mặt thân quen, một diễn viên tận tụy với nghề.

Trong mảng điện ảnh, Lee Seo Yi từng góp mặt trong các tác phẩm như The Royal Tailor (2014), Madame Bbangdeok và đặc biệt là Killing Romance (2023) – bộ phim cuối cùng trước khi cô ra đi. Trong phim, cô vào vai chị gái của nhân vật Kim Beom Woo (do Gong Myung thủ vai), để lại dấu ấn sâu đậm với lối diễn cảm xúc, chân thành.
Không chỉ trên màn ảnh, Lee Seo Yi còn được đánh giá cao ở lĩnh vực sân khấu – nơi cô thể hiện khả năng nhập vai linh hoạt qua các vở diễn như Good Doctor, Người kỳ lạ... Tháng 5 vừa qua, cô vẫn góp mặt trong loạt phim truyền hình Divorce Insurance, cho thấy niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng cho đến những ngày cuối cùng.

Ngoài nghệ thuật, Lee Seo Yi còn điều hành một cửa hàng hoa nhỏ – một không gian riêng để cô nuôi dưỡng niềm yêu thích với thiên nhiên, cái đẹp và sự tĩnh lặng. Nhiều khán giả từng theo dõi trang cá nhân của cô đều nhận xét rằng, nữ diễn viên luôn toát lên vẻ dịu dàng, hiền hòa và chân thành – như chính những đóa hoa mà cô chăm chút hằng ngày.
Với bạn bè, đồng nghiệp, cô là người luôn sẵn lòng lắng nghe, luôn lan tỏa sự ấm áp. Diễn viên kỳ cựu Choi Duk Moon xúc động khi biết tin: “Sao lại thế được? Vì sao?”.
Câu hỏi ấy cũng là tiếng lòng của hàng nghìn khán giả đang tiếc thương cho sự ra đi quá đột ngột của một người phụ nữ tài năng, nhân hậu và sống âm thầm vì nghệ thuật. Cho đến hiện tại, nguyên nhân qua đời của cô vẫn chưa được gia đình công bố. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người đau lòng hơn chính là sự im lặng kéo dài trong hơn một tuần kể từ ngày cô ra đi – như một lời tạm biệt không kịp nói.

Tỷ phú Ấn Độ qua đời do bị nghi nuốt phải ong
Kinhtedothi - Quốc hội lần đầu thông qua mô hình chính quyền 2 cấp, Xác định chủ xe Jeep gây tai nạn khiến hai mẹ con tử vong ở TP Hồ Chí Minh, Người nổi tiếng không được quảng cáo khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm, Biển số xe các địa phương được giữ nguyên sau sáp nhập tỉnh, thành phố, Tỷ phú Ấn Độ qua đời do bị nghi nuốt phải ong, Mải tạo dáng, du khách làm gãy 'ghế Van Gogh' phủ pha lê Swarovski.

Diễn viên Tạ Am phim 'Cảnh sát hình sự' qua đời
Kinhtedothi - Diễn viên Tạ Am - người nổi tiếng với các vai diễn trong phim "Cảnh sát hình sự", "Cầu vồng tình yêu" qua đời ở tuổi 80.

Sự nghiệp của NSƯT Mai Châu trước khi qua đời
NSƯT Mai Châu qua đời lúc 3 giờ 10 phút ngày 24/5/2025, hưởng thọ 98 tuổi.