Bị cầm hòa ngay tại Old Trafford, M.U lỡ cơ hội vào top 4

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, M.U đành chấp nhận trận hòa trước Hull. Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 42 điểm

Mùa giải này, Man United thi đấu rất bế tắc khi tiếp các đội bóng mới thăng hạng. Theo thống kê, họ đã dứt điểm 85 lần trong 3 trận tiếp những đội bóng này tại Old Trafford nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 1994-95, Quỷ đỏ không thắng được 2 đội mới thăng hạng trên sân nhà. Man United đang trải qua chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử tham dự Premier League, nhưng phân nửa trong đó là những kết quả hòa (6/13).
 
Hull City, thật ra, chính là đội bóng gần nhất ở xứ sương mù đánh bại được Man United, với chiến thắng 2-1 ở lượt về bán kết cúp Liên đoàn Anh (nhưng họ vẫn bị loại vì đã thua 0-2 ở lượt đi). Dù vậy, ít người nghĩ Hull có thể gây khó dễ cho Quỷ đỏ tại Old Trafford, bởi trong 9 trận sân khách gần nhất tại Premier League, họ không giành nổi một điểm. Đây là lần thứ tư Man Utd chạm trán Hull ở mùa giải năm nay, bao gồm hai trận bán kết đi và về vừa diễn ra ở Cup liên đoàn. Trong trận bán kết lượt đi ở Old Trafford, Man Utd giành chiến thắng 2-0 nhưng không lặp lại được kết quả ở trận đấu tại Ngoại hạng Anh.
HLV Jose Mourinho đã đưa trở lại những quân bài tốt nhất của mình như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba hay Antonio Valencia, sau khi cho những cầu thủ này nghỉ ngơi trong trận đấu cuối tuần qua tại FA Cup.  Ở mùa giải này mỗi khi đối đầu với Man United, các thủ môn lại “lên đồng” một cách lạ thường. Hull City đã để thủng lưới 47 bàn trong mùa giải này và là đội thủng lưới nhiều thứ hai ở Premier League sau Swansea City (52). Man Utd dễ dàng chiếm thế áp đảo khi được chơi trên sân nhà nhưng các chân sút áo đỏ đã bị chặn đứng trong một ngày xuất sắc của thủ môn Eldin Jakupovic. Eldin Jakupovic là người hùng của Hull City, thủ thành người Thụy Sĩ đã có một trận đấu hoàn hảo khi có tổng cộng 6 pha cứu thua rõ ràng.

Bước sang hiệp 2, Mourinho tung Wayne Rooney vào sân thay Michael Carrick để tăng cường quân số và sức mạnh cho hàng công. Và giống như hiệp 1, M.U vẫn là đội chiếm giữ thế trận, tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành đối phương. Jakupovic tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua ngoạn mục nhất trước cú đá cận thành của Juan Mata cũng như làm nản lòng cú cứa lòng của Pogba.
 
Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng sự có mặt của Rooney trên sân là một cú hích tinh thần rất lớn đối với các đồng đội. Trên thực tế từ khi Rooney vào sân, Man United tạo ra khá nhiều cơ hội và tỷ lệ kiểm soát bóng cũng tăng dần ( 60% ở phút 55 - 64% ở phút 97).

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của M.U là pha đệm bóng bất thành của Juan Mata ở phút 73. Từ pha treo bóng của Pogba, Chris Smalling đánh đầu nối vào trong cho Mata. Ở khoảng cách chỉ 2m so với vạch vôi khung thành Hull City, Mata lại đệm bóng trúng vị trí thủ môn Japukovic băng về, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội chủ sân Old Trafford.
Những phút cuối trận, thủ thành Jakupovic còn tiếp tục từ chối thêm cú cứa lòng của Paul Pogba, qua đó khép lại một ngày thi đấu không thể tuyệt vời hơn của mình. Sau trận đấu, người gác đền 32 tuổi cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Hull còn suýt chút nữa khiến cho Man Utd ôm hận vào cuối trận nhưng cú đá của Lazar Markovic lại đập trúng khung gỗ trong khi Abel Hernandez không thắng được De Gea.
Trận đấu này, Marcus Rashford chơi đủ 90 phút lần đầu tiên cho Man Utd kể từ tháng 11 nhưng tài năng trẻ này đã mất bóng tới 21 lần, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Rooney được tung vào trong hiệp hai nhưng những gì cầu thủ này để lại không đủ tạo đột biến.
Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, M.U đành chấp nhận trận hòa trước Hull. Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 42 điểm, kém vị trí thứ tư của Liverpool và so với vị trí dự Champions League là bốn điểm. Trận hòa với Hull là đáng thất vọng bởi Man Utd không thể rút ngắn cách biệt trong vòng đấu top 4 toàn hòa hoặc thua.
Ngược lại với Man Utd, Hull có thể hài lòng với một điểm tại Old Trafford. Đội bóng này thoát vị trí bét bảng và leo lên thứ 19 với 17 điểm. Đội bóng thế chỗ Hull ở vị trí cuối cùng là Sunderland của cựu HLV Man Utd David Moyes.
Đội hình thi đấu 
Man United: De Gea - Valencia, Jones (Smalling 55’), Blind, Rojo – Carrick (Rooney 46’_, Herrera; Mkhitaryan (Mata 62’), Pogba, Rashford; Ibrahimovic

Hull: Jakupovic Tymon (Ranocchia 62’), Maguire, Dawson, Robertson; Clucas, Huddlestone; Goebel (Omar 72’), Meyler, Markovic; Niasse (Abel Hernandez 69’)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần