Bị giật 12 cây vàng và 200 triệu đồng trên đường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngồi sau xe máy của chồng, bà Luận bất ngờ bị một thanh niên đeo khẩu trang che mặt, giật mất túi xách chứa 200 triệu đồng cùng 12 cây vàng.

KTĐT - Ngồi sau xe máy của chồng, bà Luận bất ngờ bị một thanh niên đeo khẩu trang che mặt, giật mất túi xách chứa 200 triệu đồng cùng 12 cây vàng.

Khoảng 17h30 ngày 24/1, bà Lê Thị Luận (SN 1949, trú ở xã Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị) cùng chồng là ông Lê Văn Duy (SN 1943) từ chợ Thị xã Quảng Trị đi theo đường Trần Hương Đạo để về nhà ở xã Triệu Thành.

Đến đoạn gần Quảng trường Tưởng niệm thành Cổ Quảng Trị thì một thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang chạy xe máy bất thình lình áp sát vào xe máy của hai vợ chồng bà Luận từ phía sau và nhanh tay giật mất chiếc túi xách màu đen của bà Luận.

Ông Duy vội vã lái xe đuổi theo cùng với sự tri hô, kêu cứu của bà Luận nhưng tên cướp đã lao xe “lủi” mất về hướng Quốc lộ 1A.

Bà Luận đã trình báo lên vụ việc lên Công an Thị xã Quảng Trị trong buổi chiều cùng ngày.

Theo lời khai của bà Luận trong bản tường trình thì chiếc túi xách mà bà bị giật mất có đựng 12 cây vàng loại 24K gồm một số dây chuyền vàng, lắc, khâu… và 200 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, bà Luận làm nghề cho vay tiền lãi, buôn bán vàng và góp hụi nên thường mang theo nhiều tài sản khi đi chợ.

Thông tin về việc bà Luận bị cướp đã làm rất nhiều tiểu thương ở chợ Thị xã Quảng Trị đang rất hoang mang, lo lắng vì sợ mất tiền góp hụi.

Công an Thị xã Quảng Trị đang tiến hành điều tra về vụ cướp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần