Bình Dương: “Hiệp sĩ” bắt nóng kẻ trộm xe máy

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị truy đuổi, đối tượng quẳng lại chiếc xe máy vừa trộm được để chạy bộ thoát thân. Nhưng chỉ sau đó 50 phút, bị tóm gọn.

Đối tượng Cần Văn Thắng bị ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải bắt giao công an vào chiều 23/4.
Chiều 23/4, Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai Cần Văn Thắng (SN 2000, quê TP Hà Nội, tạm trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để lập hồ sơ ban đầu về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó vào lúc 13 giờ cùng ngày, anh Đặng Thế Châu (SN 1982, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), báo mất xe máy hiệu Exciter 150 màu xanh mang BKS 62P1 - 515.28. Ngay sau khi nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Nguyễn Khắc Tài, Trần Thanh Trà và Bùi Đức Minh lên đường truy tìm.
Khi đến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) các “hiệp sĩ” phát hiện Thắng đang điều khiển chiếc xe như anh Châu mô tả nên truy đuổi qua nhiều tuyến đường.
Khi đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Phú Thọ), Thắng quẳng xe chạy bộ. Lúc này anh Nguyễn Thanh Hải gọi điện báo công an phường hỗ trợ truy tìm. Khoảng 50 phút sau, khi phát hiện đối tượng đang lững thững đi bộ cùng chiếc ba lô, các “hiệp sĩ” mời về Công an phường Phú Thọ.
Tại công an, khám xét ba lô của Thắng phát hiện chiếc laptop. Bước đầu Thắng khai đã trộm xe nêu trên, đối tượng từng có một tiền án liên quan ma túy.
Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần