Kinhtedothi - Do phần lớn người dân, người lao động chọn ở lại Bình Dương đón Tết, lãnh đạo tỉnh quyết định không tổ chức bắn pháo hoa, tập trung làm đường hoa cho dân chơi Tết.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang tỉnh
Chiều tối 31/1 tức 29 Tết, đoàn công tác của Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân - Ủy Ban Nhân Dân - Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh. Tại đây lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi, tặng quà lì xì người ân tham qua đường hoa
Trước đó, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy đã cùng đoàn công tác đến thăm hỏi người dân đến vui chơi đường hoa Thành phố mới Bình Dương. Do phần lớn người lao động chọn ở lại Bình Dương vui xuân, đón Tết, lãnh đạo tỉnh quyết định không tổ chức bắn pháo hoa. Thay vào đó là tổ chức đường hoa nghệ thuật, tạo nơi du xuân lành mạnh, văn hóa cho người dân.
Miếu bà Thiên Hậu Bình Dương một trong những địa chỉ du xuân của người dân vùng Đông Nam Bộ
Đặc thù ở Bình Dương là chương trình vui xuân đón Tết gắn liền với Lễ hội Rằm tháng Giêng. Cứ sau lễ hội giao thừa, người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sẽ về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một viếng miếu Bà Thiên Hậu mà dân gian quen gọi là Chùa Bà Bình Dương như một tín ngưỡng dân gian cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà mạnh khỏe.
Biểu tượng TP Thủ Dầu Một trước giờ giao thừa
Một trong những di tích lịch sử được nhiều người biết đến, cũng là nơi du xuân của người dân Đông Nam Bộ nói chung và Bình Dương nói riêng là di tích lịch sử Chùa Hội Khánh, Chùa Núi Châu Thới và Nhà thờ Phú Cường Bình Dương…
Kinhtedothi - Hà Nội dù trong hành trình đô thị hóa như vũ bão, vẫn mang nhịp điệu quen thuộc của một đô thị nghìn năm tuổi. Sương vẫn bảng lảng trên mặt Hồ Gươm mỗi sớm mai, mùi hoa sữa vẫn phảng phất trong gió mỗi độ Thu về, dòng người vẫn xuôi ngược trên những con đường vừa cổ kính vừa hiện đại... Hà Nội luôn vậy, vừa chậm rãi, trầm mặc, vừa sôi động, chuyển mình không ngừng. Nhưng ẩn sâu trong những đổi thay ấy, vẫn là niềm trăn trở về một Thủ đô hạnh phúc.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ quan điểm trong thời gian tới, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong Kỷ nguyên mới.
Kinhtedothi – Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2026, Bảo tàng Hà Nội vừa ra mắt nội dung trưng bày thường xuyên sau một thời gian nghiên cứu và sưu tầm hiện vật được thể hiện trong 7 chủ đề đặc sắc, hấp dẫn.
Kinhtedothi – Ban Tổ chức chương trình “Gala Tết Quê hương 2026” tiếp nhận những lời chúc Tết của khán giả gửi đến người thân của mình vào lúc 19 giờ 00 ngày 10/2/2026 tại sảnh đón tiếp Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, hoặc qua tin nhắn Zalo - SMS: 096 3799763.