Bồ Đào Nha - Hà Lan : Con lốc da cam quẩn bay về nước ?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơn lốc Da cam nổi danh vẫn còn cơ hội vượt qua “bảng đấu tử thần”. Nhưng với những gì đã thể hiện ở 2 trận thảm bại vừa qua, còn ai tin đội bóng màu cam sẽ “nổi lốc”, khi mà người Bồ cũng đang... phát cuồng trong thất vọng.

Cristiano Ronaldo là niềm hy vọng số 1 của ĐT BĐN trong mục tiêu săn vàng tại VCK EURO 2012. Nhưng cho đến thời điểm này, siêu sao đắt giá nhất thế giới lại là nhân tố gây thất vọng nhất trong đội hình của Seleccao. CR7 vẫn chưa ghi nổi 1 bàn thắng dù đã có không dưới 3 cơ hội tuyệt vời. Trận Đức - BĐN, Ronaldo đối mặt thủ môn Manuel Neuer nhưng chưa kịp dứt điểm thì Jerome Boateng đã nhoài người xoạc bóng cản phá. Đến trận BĐN - Đan Mạch, Ronaldo 2 lần đối mặt thủ môn Stephane Andersen nhưng 1 lần dứt điểm trúng người Andersen, một lần khác sút bóng ra ngoài khá xa.
 
Ngoài vấn đề Ronaldo, hàng thủ BĐN cũng đang khiến cho HLV Paulo Bento đau đầu. Ở trận gặp Đan Mạch, bộ tứ vệ của Seleccao chơi rất tệ trong cả 2 bàn thua đều từ những cú đánh đầu của Bendtner, tiền đạo vốn được xem là “chân gỗ” tại Arsenal. Trong bàn thua đầu tiên, Pepe gần như chỉ đi bộ và nhìn Bendtner dễ dàng đánh đầu tung lưới Rui Patricio. Còn ở tình huống dẫn đến bàn gỡ của Đan Mạch, Pepe đã theo sát Bendtner nhưng lại chọn vị trí quá kém, để đối thủ hoàn tất cú đúp đánh đầu gỡ hòa cho Đan Mạch. Không phủ nhận, “Những chú lính chì” vẫn giữ được tinh thần tốt bất chấp việc bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng rõ ràng, BĐN đã chọn cách tiếp cận trận đấu trong hiệp 2 khác hẳn với 45 phút đầu tiên. Cũng may là Seleccao đã kịp “điên” trở lại trong những phút cuối để có được bàn thắng “vàng” từ cú sút “bừa” của Varela. Đó là một trận đấu mà BĐN đã thể hiện 2 bộ mặt gần như trái ngược. Và dĩ nhiên, muốn tiến xa tại EURO 2012, Seleccao cần phải “điên” nhiều hơn nữa.
 
Còn Hà Lan, vì đâu “lốc cam” không thể nổi? Ngay khi bước vào giải đấu, Van Marwijk đã không thể giải quyết vấn đề liên quan đến những ngôi sao. Klaas-Jan Huntelaar luôn “hằm hè” vị bị bỏ rơi trên ghế dự bị dù là Vua phá lưới Bundesliga và vòng loại EURO 2012. Rafael van der Vaart cũng “thúc mũi dùi” về phía ông thầy do chỉ đóng vai trò thứ yếu. Với mỗi ngôi sao đều sống vì cái tôi quá lớn của mình, điều đó đã giải thích tại sao kinh nghiệm, sức mạnh và vinh quang trong quá khứ chẳng thể giúp ích gì cho thầy trò Van Marwijk tại EURO này. Chắc chắn, một đội bóng luôn vào trận với tâm trạng nặng nề và thiếu tính kỷ luật như vậy sẽ không bao giờ phát huy được hết tiềm năng.
 
Van Marwijk vẫn được cho là bảo thủ với những quyết định về nhân sự và chiến thuật. Chẳng hạn, trước Đức, ông chỉ sử dụng 2 tiền vệ trung tâm để chống lại tuyến giữa cực mạnh của đối phương. Trong khi De Jong chạm trán Mesut Oezil thì có nghĩa là Van Bommel phải đương đầu với một Bastian Schweinsteiger hoặc Sami Khedira. Điều này khiến cho Hà Lan đánh mất sự chủ động và luôn lộ ra những khoảng trống lớn trực diện hàng thủ. Chưa hết, Van Marwijk còn bướng bỉnh tiếp tục lựa chọn Van Persie thay vì sử dụng cho vai trò khác dù thực tế trên sân nhiều lần chứng anh không phải là “số 9” mà đội tuyển đang cần.
 
Thi đấu với một tinh thần nghèo nàn cũng khiến cho lối chơi của Hà Lan rối loạn. Người ta có cảm giác như các cầu thủ áo da cam chơi mỗi người một kiểu mà không tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật. Van Marwijk nói “còn nước còn tát”, nhưng với những gì đã thể hiện, còn ai tin nhà Á quân World Cup? Sân Metalist đêm nay sẽ là màn trình diễn cuối cùng của “lốc cam” tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục…