Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bồ Đào Nha - Nga: Liệu có đòi được nợ

KTĐT - Kể từ World Cup 2010 đến EURO 2012, Bồ Đào Nha luôn chật vật trong cuộc chiến giành vé chính thức, thậm chí họ thường xuyên phải trải qua những trận đấu play-off sinh tử.
 Mọi thứ lại tiếp diễn với đại diện bán đảo Iberia ở bảng F vòng loại World Cup 2014 khi hiện tại, đội bóng của Paulo Bento đang xếp thứ 3, kém cả Israel về hiệu số bàn thắng.

Nên nhớ, Cris Ronaldo và các đồng đội đã thi đấu 6 trận, nhiều hơn ĐT Nga 2 trận nhưng vẫn kém đội bóng xứ Bạch dương 1 điểm. Trong 6 trận đã qua, Seleccao chỉ “bắt nạt” được 2 đối thủ lót đường là Azerbaijan và Luxembourg. Còn lại, trong 3 lần đối đầu với Nga, Israel và Bắc Ailen, đội bóng bán đảo Iberia chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm. Trong đó, đáng thất vọng nhất là trận thua 0-1 tại Moskva.
 
 
Thất bại đau đớn đó đã khiến thầy trò Paulo Bento đánh mất lợi thế ngay từ điểm xuất phát. Chỉ có cách đòi lại món nợ trước Nga trong trận chiến đêm nay trên sân nhà, Bồ Đào Nha mới có hi vọng bám đuổi đối thủ trong cuộc đua giành tấm vé chính thức của bảng F.

Nói đó chỉ là “hi vọng” bởi ngay cả khi toàn thắng trong 4 trận còn lại ở vòng loại, Seleccao chưa chắc đã đạt được mục tiêu. Đơn giản bởi Nga đã và đang nắm trong tay quyền tự quyết.

Trên thực tế, ở 2 giải đấu lớn vừa qua (WC 2010 và EURO 2012), Bồ Đào Nha đều giành vé qua cánh cửa sau (play-off). Điều đó đã ít nhiều chỉ ra những hạn chế khá lớn của Seleccao dù họ đang sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo.

Tính tới thời điểm này của vòng loại WC 2014 khu vực châu Âu, ngôi sao số 1 của Real Madrid mới chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Màn trình diễn mờ nhạt của anh đang ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ của Bồ Đào Nha.
 
HLV Paulo Bento đã gạt bỏ nhận định cho rằng Bồ Đào Nha là đội bóng “1 người” nhưng trên thực tế, lối chơi của Seleccao lại đang xoay quanh chân sút của Real Madrid. Cái khó của Ronaldo là anh đang thi đấu trong 1 tập thể cạn kiệt tài năng, đặc biệt là ở hàng công. Sức ép đè nặng lên vai CR7 là điều dễ hiểu khi Bồ Đào Nha hiện tại thiếu 1 chân sút đẳng cấp cỡ Nuno Gomes hay Pauleta trước đây.

Không thể phủ nhận lối chơi của Bồ Đào Nha đang phụ thuộc khá lớn vào Ronaldo. Minh chứng là kể từ khi khởi đầu vòng loại WC 2014 khu vực châu Âu, có tới 67% pha tấn công của Seleccao đến từ hành lang cánh trái. Đêm nay, Bento buộc phải khắc phục sự lệ thuộc ấy mới có hi vọng đòi lại món nợ trước ĐT Nga.

Nên nhớ, ĐT Nga là 1 trong 2 đội bóng toàn thắng ở vòng loại WC kì này. Hơn nữa, họ là đội bóng duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào. Rõ ràng, Fabio Capello đã và đang tạo ra tính thực dụng cần thiết cho “gấu Nga”. Tính từ trận thua Hy Lạp ở VCK EURO 2012 tới nay, đội bóng xứ Bạch dương chưa chịu một thất bại nào. Đó là cơ sở để thầy trò Fabio Capello tin vào khả năng giành điểm tại Lisbon đêm nay.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

01 Jan, 02:07 PM

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ