Bố mẹ người hùng điền kinh Timor Leste rất thích nón lá, mũ cối Việt Nam

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Bố mẹ tôi rất thích những món quà của người hâm mộ Việt Nam gửi tặng, nhất là nón lá và mũ cối. Gia đình tôi rất cảm động vì nhận được sự quan tâm của người dân Việt Nam” – người hùng điền kinh Timor Leste Felisberto de Deus thông tin tới Kinh tế & Đô thị.

Những ngày qua là những ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc với gia đình Felisberto de Deus, khi anh trở về quê hương như một người hùng với 2 tấm Huy chương Bạc SEA Games 31 ở nội dung chạy 5.000m và 10.000m trên Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Felisberto de Deus trong vòng tay gia đình. Ảnh: NVCC
Felisberto de Deus trong vòng tay gia đình. Ảnh: NVCC

Hàng xóm nườm nượp kéo sang cùng chung vui, chúc mừng chàng vận động viên 23 tuổi và gia đình. Không chỉ bố mẹ, anh chị em của Felisberto mà người dân trong làng cũng vô cùng tự hào, hãnh diện với thành tích lịch sử của vận động viên sinh năm 1999 này, khi đóng góp tới 2 trên tổng số 5 huy chương của Đoàn Thể thao Timor Leste tại SEA Games 31.

Sự trở về của Felisberto de Deus và các đồng đội được người dân Timor Leste vô cùng mong đợi. Đích thân Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Timor Leste António Guterres đã có mặt ở sân bay để chúc mừng Felisberto và các vận động viên.

Mẹ Felisberto de Deus đội nón lá Việt Nam đi phơi thóc. Ảnh: NVCC
Mẹ Felisberto de Deus đội nón lá Việt Nam đi phơi thóc. Ảnh: NVCC

Cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng thích thú và lan truyền nhau những hình ảnh, clip Felisberto de Deus được người hâm mộ Timor Leste chào đón như một người hùng. Anh cùng các vận động viên đạt huy chương trong kỳ SEA Games 31 của Timor Leste được chở trên một chiếc xe mui trần cũ kỹ, diễu hành qua các tuyến phố.

Người hâm mộ của đất nước hơn 1,3 triệu dân cũng chạy xe máy đi theo dọc các tuyến đường để chia vui cùng Felisberto de Deus. Họ cầm theo cờ và reo hò cổ vũ cho những người hùng làm rạng danh đất nước.

Điều đặc biệt gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt Nam là trong suốt hành trình trở về, từ khi rời Khách sạn Deawoo cho đến Sân bay Nội Bài và về tới Timor Leste, hành trang theo luôn theo sát Felisberto de Deus là lá quốc kỳ Việt Nam, chiếc nón lá và mũ cối thân thương.

Bố  Felisberto de Deus rất thích chiếc mũ cối do người hâm mộ Việt Nam gửi tặng. Ảnh: NVCC
Bố  Felisberto de Deus rất thích chiếc mũ cối do người hâm mộ Việt Nam gửi tặng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Felisberto de Deus cho biết, anh rất xúc động khi được chào đón nồng nhiệt tại quê hương. Nhiều bạn bè, cổ động viên Timor Leste cũng chia sẻ với anh ấn tượng tốt đẹp về người dân Việt Nam đã sát cánh, giúp đỡ đoàn vận động viên Timor Leste trong những ngày tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội.

Felisberto de Deus chia sẻ thêm, anh vẫn đang có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình ở quê nhà Ermera. “Bố mẹ rất vui và hạnh phúc vì tôi giành được 2 Huy chương Bạc tại SEA Games 31” - Felisberto de Deus cho biết.

Gia đình rất tự hào với hai tấm Huy chương Bạc SEA Games 31 của  Felisberto de Deus. Ảnh: NVCC
Gia đình rất tự hào với hai tấm Huy chương Bạc SEA Games 31 của  Felisberto de Deus. Ảnh: NVCC

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi bên gia đình, Felisberto de Deus mang những món quà được người hâm mộ Việt Nam tặng trước khi về nước tặng cho bố mẹ và các anh chị em trong nhà. “Bố tôi rất thích chiếc mũ cối của Việt Nam. Còn mẹ tôi thì đặc biệt thích nón lá Việt Nam. Bà đội nón mỗi khi ra ngoài hay đi làm” - Felisberto de Deus hào hứng cho biết.

Anh cũng không quên khoe, cả nhà đều đặc biệt thích thú với những đặc sản Việt Nam như ô mai, kẹo lạc, kẹo dừa… mà người hâm mộ Việt Nam gửi tặng anh trước khi về nước.

Được biết, với 2 Huy chương Bạc giành được tại SEA Games 31, Felisberto de Deus nhận được phần thưởng trị giá 15.000 USD (mỗi Huy chương Bạc 7.500 USD). Trước đó, chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Felisberto de Deus cho biết, cậu sẽ dành số tiền thưởng để cho bố mẹ và mua quà cho các em. “Bố mẹ tôi còn khá vất vả nên nếu có chút tiền sẽ lo cho cuộc sống gia đình và việc học của các em tốt hơn” - Felisberto de Deus cho hay.

Người hâm mộ chúc mừng Felisberto de Deus tại quê nhà. Ảnh: NVCC
Người hâm mộ chúc mừng Felisberto de Deus tại quê nhà. Ảnh: NVCC

Felisberto de Deus sinh ra trong một gia đình nông dân khá đông con ở TP Ermera, cách Thủ đô Dili của Timor Leste khoảng 50km. Bố mẹ của Felisberto de Deus đều làm thuần nông với hai trang trại trồng cà phê, ngô và một số loại hoa màu theo mùa.

Hành trình vượt khó của chàng vận động viên điền kinh sinh năm 1999 để chạm tới 2 Huy chương Bạc lịch sử cho Đoàn Thể thao Timor Leste là câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân ở đất nước này cũng như tại Việt Nam. Đây là hai tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Timor Leste giành được tại đấu trường SEA Games.

Tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Timor Leste giành được 5 huy chương, trong đó có 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các môn chạy 5.000m, 10.000m; boxing và taewondo

Dưới đây là một số hình ảnh Felisberto de Deus được chào đón tại quê nhà do nhân vật cung cấp.

Nón lá, mũ cối Việt Nam theo chân các vận động viên Timor Leste về nước.
Nón lá, mũ cối Việt Nam theo chân các vận động viên Timor Leste về nước.
Felisberto de Deus được chào đón tại sân bay.
Felisberto de Deus được chào đón tại sân bay.
Lá quốc kỳ Việt Nam luôn theo sát anh trong mỗi hành trình.
Lá quốc kỳ Việt Nam luôn theo sát anh trong mỗi hành trình.
Felisberto de Deus và các vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 của Timor Leste trong buổi lễ tuyên dương của Chính phủ.
Felisberto de Deus và các vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 của Timor Leste trong buổi lễ tuyên dương của Chính phủ.
Họ được coi như những anh hùng tại đất nước Timor Leste.
Họ được coi như những anh hùng tại đất nước Timor Leste.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần