Bóng chuyền nữ Việt Nam tuột vé vào tứ kết trẻ châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thất bại 2-3 trước Kazakhstan khiến đội bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội vào tứ kết giải U19 nữ châu Á 2014.

Giải bóng chuyền nữ U19 châu Á diễn ra từ ngày 16 đến 24/7 tại Đài Loan quy tụ 15 đội bóng chuyền mạnh nhất khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng 10 vận động viên trẻ tài năng như: Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Lam Oanh, Đoàn Thị Xuân... rơi vào bảng B với sự có mặt đương kim vô địch Trung Quốc, New Zealand và Kazakhstan.
Tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam mất tấm vé đáng tiếc tại giải U19 nữ châu Á 2015. Ảnh: AVB.
Tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam mất tấm vé đáng tiếc tại giải U19 nữ châu Á 2015. Ảnh: AVB.
Ở trận mở màn ngày 16/7, thầy trò Nguyễn Mạnh Hùng có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước New Zealand. Trước đối thủ có thể hình cao to, tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam tận dụng khả năng phát bóng tốt của Phạm Thị Huệ cùng những cú đập tốt từ hai biên của chủ công Đoàn Thị Xuân và Trần Việt Hương để giành chiến thắng với tỷ số 25-12, 25-20, 25-19.

Không ngoài dự đoán, ở lượt đấu thứ hai tuyển trẻ Việt Nam thất bại nhanh chóng 15-25, 15-25, 9-25 trước đương kim vô địch Trung Quốc.

Trong trận quyết định diễn ra trưa 17/7, tuyển nữ Việt Nam phải đánh bại đối thủ Kazakhstan để đoạt tấm vé vào vòng tứ kết. Thách thức cho HLV Mạnh Hùng và học trò khi đối thủ Trung Á sở hữu thể hình cao lớn cùng lối đánh khá hiện đại. Tại giải đấu U19 nữ châu Á 2012 tổ chức tại Thái Lan, Kazakhstan từng vào tứ kết và đứng thứ 7 chung cuộc.

Trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, kéo dài 5 set với những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Kazakhstan tưởng chừng sẽ sớm có tấm vé đi tiếp khi bộ đôi chủ công Nigmatulin - Popoya liên tục ghi điểm giúp đội trẻ Trung Á có chiến thắng ở 2 ván đầu tiên với tỷ số 26-24 và 25-21.

Không chấp nhận buông xuôi, tuyển nữ Việt Nam vùng lên thi đấu cực hay ở hai ván tiếp theo. Lối đánh chắc chắn ở trên lưới giúp họ cân bằng tỷ số 2-2 với chiến thắng 25-14, 26-24. Ở ván đấu thứ năm, hai đội cống hiến những pha tấn công xuất sắc để bám đuổi nhau trên bảng điện tử.

Ở những điểm số cuối cùng, tuyển trẻ Việt Nam thiếu đi chút may mắn rồi để thua 13-15, tuột tấm vé vào tứ kết cho đối thủ Kazakhstan.