Nhưng, ngày hội của niềm đam mê đó đã bị vấy bẩn bởi màn đụng độ giữa CĐV nước chủ nhà Ba Lan và những vị khách đến từ Nga. Va chạm đã xảy ra, thậm chí máu đã đổ trên đường phố Warsaw khi 10.000 CĐV Nga diễu hành đến sân vận động.
Lâu lắm rồi người ta mới chứng kiến những hình ảnh không nên có ở một sự kiện bóng đá. Đó là trực thăng của cảnh sát quần thảo trên trời, ở dưới, vòi rồng và một lực lượng đông đảo nhân viên an ninh được huy động để giải tán những đám đông đang loạn đả. Không thể thống kê đã có bao nhiêu CĐV của hai bên phải nhập viện. Chỉ biết rằng, cảnh sát đã bắt khoảng 100 kẻ quá khích nhất và con số này chắc sẽ chưa dừng lại.
Ngay trước khi trận đấu giữa Ba Lan và Nga diễn ra, giới truyền thông đã cảnh báo về một cuộc chiến thật sự giữa CĐV hai đội bóng. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi đội tuyển Nga và những người yêu mến họ luôn nhận được ánh mắt thù hận từ CĐV nước chủ nhà. Thậm chí, người ta còn biểu tình trước cửa khách sạn của đội tuyển Nga để phản đối vụ máy bay của Tổng thống Ba Lan rơi (trên đất Nga) 2 năm trước.
Và tất nhiên, những CĐVđầy kiêu hãnh và có thừa sự dữ dằn của Nga cũng không vừa. Trong một ngày, 10.000 CĐV Nga đã vượt sông Vistula để tiến về Ba Lan bất chấp những lời cảnh báo về an ninh. Họ đến Ba Lan để khẳng định lòng kiêu hãnh và sẵn sàng tấn công những người khiêu khích mình.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta coi Euro lần này là cơ hội để xây dựng hình ảnh về một châu Âu hòa bình, hòa hợp và bình đẳng. Nhưng thật tiếc, những yếu tố ngoài bóng đá đã khiến cho ngày hội của niềm đam mê biến thành bi kịch trên đường phố.