Món nợ 10 tỷ đồng
Ít người biết rằng, đội bóng Kiên Giang đang ôm món nợ lên đến 10 tỷ đồng. Nó bao gồm tiền lót tay của các cầu thủ, tiền lương, tiền thưởng, tiền chi cho hoạt động của đội bóng trong suốt mùa giải vừa qua. Thậm chí, lãnh đạo đội bóng còn phải đi cầm sổ đỏ để vay “nóng” tiền bên ngoài nhằm có kinh phí cho chuyến hành quân đến Ninh Bình.
Khi giải khép lại cũng là lúc cầu thủ lên cơn sốt. Đơn giản vì họ chẳng biết làm sao để ra yêu sách với lãnh đạo. Đội bóng đá trụ hạng nhờ sự diệu kỳ của sự kiện XMXT Sài Gòn bỏ giải. Giải cũng đã kết thúc nên không thể mượn cách đình công để gây áp lực với lãnh đạo. Cay đắng ở chỗ, họ không biết tìm ai để đòi món nợ, bởi ngay cả HLV trưởng, Giám đốc điều hành cũng chẳng thể xác định được tương lai. Điều mà các cầu thủ sợ nhất là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thậm chí, nếu viễn cảnh xấu xảy ra là đội bóng bị xóa sổ, hoặc tái cơ cấu vì khó khăn kinh tế thì khoản nợ sẽ không cánh mà bay.
Đem chuyện về món nợ 10 tỷ đồng hỏi chuyện những nhà điều hành của đội bóng thì nhận được cái gật đầu ngao ngán. Bản thân họ cũng chẳng thể nói được điều gì bởi vấn đề về tài chính thuộc phạm trù vĩ mô. Nhà tài trợ hứa rót tiền nhưng đến nay chẳng thấy động tĩnh gì. Việc duy nhất mà lãnh đạo đội bóng có thể làm là báo cáo lên lãnh đạo địa phương và động viên cầu thủ an tâm chờ đợi. Thậm chí, bản thân họ cũng gánh những món nợ vì trách nhiệm duy trì hoạt động của đội bóng.
Sợ nhất hứa suông
Trong giai đoạn quyết định của mùa giải, để động viên cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ, nhiều ông bầu cũng như các nhà lãnh đạo đã treo những khoản thưởng rất lớn. Cầu thủ cũng hả hê khi đón nhận tin vui. Thực sự là họ đã cố gắng rất nhiều để có thể "phá kho thóc" của ông bầu.
Thế nhưng, khi mùa giải khép lại cũng là lúc các cầu thủ lo lắng vì không biết những khoản thưởng có được giải ngân hay không? Bởi lẽ, khi cao hứng, có thể các ông bầu hứa rất nhiều nhưng khi trở về với hiện thực, họ tìm cách thoái thác, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện cam kết.
Đến thời điểm này, có rất nhiều đội bóng vẫn chưa thanh toán khoản thưởng cho những trận thắng, trận hòa cho cầu thủ. Các cầu thủ chỉ được tạm ứng lương, thưởng để về nhà cùng lời hứa, an tâm, tiền sẽ chảy vào tài khoản. Thế nhưng, phải chờ đến bao giờ thì bản thân cầu thủ cũng không thể biết. Và cũng chẳng loại trừ khả năng, cầu thủ sẽ chẳng nhận được tiền thưởng nếu hết mùa giải này chuyển sang đội bóng khác.
Tất nhiên, khi ông chủ không hoàn thành cam kết thì cầu thủ hoàn toàn có thể kiện lên VFF, thậm chí là tòa án. Thế nhưng, chẳng phải cầu thủ nào cũng đủ thời gian, sự kiên nhẫn, hoặc độ "trơ" để làm được điều mà Huỳnh Kesley đã làm, đó là kiện đội bóng XMXT Sài Gòn. Trớ trêu ở chỗ, ngay cả khi thắng kiện thì cầu thủ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc yêu cầu đội bóng thực hiện trách nhiệm về tài chính.
![]() Mặc dù không phải xuống hạng nhưng các cầu thủ Kiên Giang vẫn còn nhiều điều lo lắng. Ảnh: Quang Minh
|