"Bống" Hồng Nhung thăng hoa trong “Biển nhớ tên anh gọi về”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên khán giả xứ Thanh được chiêm ngưỡng những giây phút thăng hoa nhất của “Bống” Hồng Nhung và các Diva nhạc Việt với những ca khúc tiêu biểu nhất trong gia tài âm nhạc Trịnh Cộng Sơn.

Những tình khúc nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng, sôi nổi nhưng cũng đầy sâu lắng của cố nhạc sỹ không xa lạ với những người yêu nhạc. Chính vì vậy nó đi vào lòng người một cách bình dị, làm thổn thức bao trái tim.
"Bống" Hồng Nhung thăng hoa trong “Biển nhớ tên anh gọi về” - Ảnh 1

Bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC - Đơn vị tổ chức đêm nhạc phát biểu chào mừng khán giả

Đêm cuối tuần qua cũng là lần đầu tiên khán giả xứ Thanh được nghe “nàng thơ” của Trịnh Công Sơn thể hiện ngay trên mảnh đất của mình. Đêm ở phố biển Sầm Sơn như chưa bao giờ vừa rộn ràng mà lại sâu lắng đến vậy.
 Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài trắng nền nã với lời dẫn dắt dí dỏm mà đầy cảm xúc.
Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài trắng nền nã với lời dẫn dắt dí dỏm mà đầy cảm xúc.
Trong đêm nhạc, khán giả không chỉ được trải qua các cung bậc cảm xúc trong sáng thuẩn khiết của tình yêu như “Quỳnh hương” mà còn thưởng thức bản tình ca không biên giới “Diễm xưa” hay chìm đắm trong tình yêu đất nước nồng nàn với “Xin cho tôi”… mà còn thật sự thấy mình qua mỗi nhạc phẩm.
 Ca sĩ Đức Tuấn đầy cảm xúc với “Xin cho tôi”
Ca sĩ Đức Tuấn đầy cảm xúc với “Xin cho tôi”
Diva Mỹ Linh lôi cuốn ngọt ngào với ca khúc “Tuổi đá buồn”, “Mưa hồng”
Diva Mỹ Linh lôi cuốn ngọt ngào với ca khúc “Tuổi đá buồn”, “Mưa hồng”
Không khí dường như vỡ òa khi “Này em có nhớ, rừng xưa đã khép” cất lên qua giọng đầy nội lực của Diva Thanh Lam.
Không khí dường như vỡ òa khi “Này em có nhớ, rừng xưa đã khép” cất lên qua giọng đầy nội lực của Diva Thanh Lam.
Cũng trong đêm nhạc, nghệ sỹ Saxophone hàng đầu Việt Nam Trần Mạnh Tuấn xuất hiện bất ngờ ngay giữa khán phòng phối hợp ăn ý với con gái An Trần trong chùm nhạc phẩm “Tình xa” và “Hạ trắng” đem lại nhiều xúc cảm cho khán giả.
"Bống" Hồng Nhung thăng hoa trong “Biển nhớ tên anh gọi về” - Ảnh 2
Các nghệ sĩ thăng hoa trong “Biển nhớ” khép lại hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc đẹp.
Các nghệ sĩ thăng hoa trong “Biển nhớ tên anh gọi về” khép lại hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc đẹp.
Đạo diễn âm nhạc Phú Quang từng chia sẻ rằng tài năng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là niềm yêu thích, sự “tôn sùng” trong âm nhạc của chính ông, với Phú Quang, “Biển nhớ tên anh gọi về” như một lời tụng ca không phải chỉ dành riêng cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, mà còn cho những niềm say mê, dâng hiến đến tận cùng của biết bao người đang sống trong cuộc đời này; như một lời tạ ơn, một niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng cho những ai đã và đang dâng hiến trọn...”

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần