Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bóp chết con rồi cứa cổ tự sát

KTĐT - 13 giờ ngày 16/1, chị Nguyễn Thị Kiên (SN 1979, trú tại số 1 ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đi làm về phát hiện chồng là Lê Việt Long (SN 1973) bóp cổ con đẻ là Lê Tùng Giang (SN 2/4/2012).
Sau khi bị bố đẻ bóp cổ, cháu Giang bị ngất xỉu, chị Kiên vội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, đến 1 giờ 20 ngày 17/1/2013 thì cháu Giang tử vong.
 
Trong lúc vợ đưa con đi cấp cứu, Long ở nhà dùng dao cắt cổ tự sát. Được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Việt Đức nên không chết.
 
Theo điều tra ban đầu thì Lê Việt Long có 2 tiền án và 6  tiền sự đã được đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện 06. Đến ngày 15/10/2012, Trung tâm có quyết định cho Long tạm dừng cai nghiện vì có biểu hiện loạn tâm thần do nghiện ma túy.
 
13 giờ  ngày 16/1, Long ở nhà trông con đẻ và xảy vụ việc đau lòng trên.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

01 Jan, 02:07 PM

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ