Brazil lại thêm một lần đau

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở trận tranh hạng Ba sáng nay, chủ nhà Brazil đã không tìm được chút an ủi sau cú sốc ở bán kết. Thay vào đó, họ lại phơi áo với 3 bàn thua trắng trước Hà Lan. Một lời chia tay World Cup đắng chát của thầy trò HLV Scolari.

Van Persie ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m. Van Persie ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m.

HLV Van Gaal phản đối trận tranh hạng Ba và không đặt nặng mục tiêu chiến thắng, nhưng trước một Brazil rệu rã và mất ý chí chiến đấu, ông và các học trò chẳng bỏ lỡ cơ hội mang quà an ủi về quê nhà Hà Lan.

Trước trận, HLV Louis van Gaal lên tiếng "tẩy chay" trận tranh hạng Ba với lập luận "điều tồi tệ nhất là bạn kết thúc giải đấu với 2 trận thua liên tiếp. Khi đó bạn trở về nhà như thể một kẻ thất bại".

Chưa hết, nhà cầm quan 63 tuổi này còn không ngần ngại tuyên bố, với Hà Lan, không vô địch đồng nghĩa với thất bại. Nghĩa là ông và các học trò không coi trọng kết quả thắng thua tại Nacional de Brasilia.

Bên phía Brazil, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Không nhiều CĐV Brazil muốn xem đội bóng của mình tranh hạng 3 và ngay cả thầy trò Scolari cũng tỏ ra không mặn mà với trận đấu.

 
Van Persie ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m.
Van Persie ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m.
 
 
Thật quá khó để có thể nuốt trôi thất bại 1-7 tại bán kết trước Đức. Trước một chủ nhà rệu rã và mất ý chí chiến đấu như thế, Van Gaal và các học trò chẳng bỏ lỡ cơ hội mang quà an ủi về quê nhà Hà Lan.

Lợi dụng sự mất tập trung của hàng thủ Brazil, các chân sút Brazil đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút thứ 3 và thứ 16. Ngay phút thứ 3, Thiago Silva phạm lỗi với Robben trong vòng cấm và Van Persie đã dễ dàng mở tỷ số trên chấm 11m. Tới phút 16, David Luiz mắc một sai lầm nghiêm trọng khi phá bóng và Blind đã nhanh chân dứt điểm để gia tăng cách biệt.

Bị dẫn 2-0, Brazil vùng vẫy, nhưng cũng giống như trận gặp Đức, đó là những sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Những đôi chân căng cứng, những cái đầu chán nản đã khiến mọi pha mối hợp của Selecao trở nên quá dễ bắt bài. Chẳng có pha hãm thành nào thực sự nguy hiểm, ngoại trừ một vài tình huống sút xa hay sút phạt trực tiếp...

Trong một thế trận như thế, ác mộng lại đến với Selecao ở những phút cuối cùng khi họ để thua thêm 1 bàn nữa sau một tình huống phối hợp bài bản như đi từ sách giáo khoa bóng đá của các cầu thủ Hà Lan. Thua 0-3, thầy trò Scolari lại có một trận đấu đáng quên nữa.

Như vậy Brazil đã kết thúc World Cup 2014 với vị trí thứ 4, nhưng nỗi thất vọng thì sẽ còn đeo đẳng mãi. Có lẽ đã đến lúc Selecao cần một cuộc cách mạng triệt để để tìm lại hình ảnh của chính mình.

Với Hà Lan, họ đã có quà an ủi ý nghĩa và đây cũng có thể coi là món quà chia tay mà HLV Van Gaal muốn gửi tới CĐV nhà. Sau đây, ông sẽ tới M.U và bắt tay vào việc.