Bữa tiệc âm nhạc cho giới trẻ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ đến từ 17 nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc, Đại nhạc hội giao lưu nhạc trẻ Việt - Hàn mang tên “K-pop festival 2012” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 29/11 được coi là bữa tiệc âm nhạc thực sự.

 

Bất chấp thời tiết Hà Nội đầu đông lạnh buốt, từ 3 giờ chiều, hàng ngàn fan hâm mộ đã đứng xếp hàng bên ngoài sân vân động Mỹ Đình để chờ được vào sân.

Tuy đã được quảng bá rầm rộ từ hàng tháng trời nay nhưng càng đến gần giờ biểu diễn, tình trạng phe vé còn "ôm" nhiều hàng là khá phổ biến và hiện tượng hạ giá kịch sàn để giải quyết vé tồn có thể bắt gặp rất nhiều trước cửa vào. Điều tất yếu là đến sát giờ biểu diễn, lượng ghế trống trên các khán đài vẫn còn khá nhiều.

Bữa tiệc âm nhạc cho giới trẻ - Ảnh 1

Ảnh: VnExpress

Đến khoảng 20 giờ 15 phút, hàng trăm khán giả đột ngột ào vào sân, gây nên một trình trạng lộn xộn ngay trước khu vực sát sàn diễn, buộc bộ phận bảo vệ phải sử dụng đến hàng rào sắt để giữ trật tự.

Theo quan sát, nguyên nhân chính gây nên hiện tượng trên là do một bộ phận không nhỏ các cá nhân thuộc lực lượng đảm bảo an ninh đã dẫn khá nhiều người quen vào sân. Ngoài ra, các phe vé còn nhận dẫn khán giả vào sân với mức giá từ 50.000 đồng, thậm chí có khán giả được vào sân để thưởng thức đại tiệc âm nhạc Hàn Quốc với mức giá chỉ 10.000 đồng.

Bữa tiệc âm nhạc dành cho giới trẻ được bắt đầu với màn trình diễn của Infinite và một loạt các boyband đình đám hiện thời của Hàn Quốc như Teen Top, Beast... Không khí trong sân vận động được hâm nóng thực sự với sự xuất hiện của các nhóm nhạc nữ như Sistar, SNSD, MissA, Kara, T-ara... Điều đáng nói là sự xuất hiện của các ban nhạc "tập sự" của làng giải trí Hàn Quốc như Chaos, Vista được khán giả Việt Nam nhiệt liệt đón nhận và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các nghệ sĩ xứ sở Kim Chi. Đặc biệt, việc nhóm nhạc Teen Top trình bày ca khúc "Bèo dạt mây trôi " khiến các tràng pháo tay tán thưởng vang lên không ngớt khắp sân vận động. 

Tuy nhiên, bữa tiệc âm nhạc xứ Hàn sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu nhà tổ chức thiết kế một sân khấu hoành tráng hơn. Với đặc thù của các ban nhạc khá đông thành viên (thường là từ 5 người trở lên, cá biệt như SNSD có tới 9 người), các nghệ sĩ Hàn xoay sở khá chật vật trên sân khấu chật hẹp, đặc biệt các đạo cụ phun lửa, phun khói được đặt quá gần có thể gây nguy hiểm cho các nghệ sĩ. Âm thanh của chương trình cũng chưa thật chuẩn nên các nghệ sĩ nước bạn không phô diễn được hết tài năng. Ngoài ra, trái với quảng bá rầm rộ của Ban Tổ chức về "các màn trình diễn liên tục với những bài hát chưa từng xuất hiện trong bất cứ chương trình biểu diễn nào trước đo", hầu hết các ca khúc trong chương trình đều quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Dù sân vận động Mỹ Đình chưa được lấp đầy nhưng việc hàng chục ngàn người hâm mộ có mặt trên sân cho thấy cơn sốt K-pop vẫn chưa hề hạ nhiệt tại Việt Nam. Bên cạnh giọng hát có thực lực, phong cách thời trang ấn tượng, vũ đạo mới lạ,... màn giao lưu của các ca sĩ Hàn Quốc rất đáng để giới nghệ sĩ trong nước phải học tập. Với gương mặt luôn tươi cười, trả lời rất lễ phép nhưng vẫn thể hiện sự biết ơn chân thành với sự mến mộ của khán giả đã tạo nên ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Sân khấu “K-pop festival” đã sôi động đến tận phút cuối cùng với những tiếng cổ vũ của fan hâm mộ Việt đã phản ánh một thực tế là các nghệ sĩ Việt Nam không hề  thiếu “nguồn” fan nếu như biết cách thu hút khán giả một cách chuyên nghiệp.