Chơi hoa đào là thú vui tao nhã của nhiều người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những cây đào có thể đốn được đưa về bán đều bị đốn. Trong số này, nhiều cây đang héo rũ trên những chợ hoa của Hà Nội.
Theo một số người kinh doanh đào, bây giờ không còn đào rừng mọc tự nhiên như trước đây, hầu hết đào được đưa về xuôi bán trong dịp Tết là của bà con miền núi trồng.
Năm nay do thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nhiều cây đào rừng, đào phai được bà con trồng phục vụ cho dịp Tết bị ảnh hưởng, nên không có hoa, hoặc ít hoa. Thế nhưng, nhiều người tham rẻ vẫn chặt đem về Hà Nội bán. Nhiều cây bị đốn đến tận gốc. Cây không có hoa, không có khách mua đang bị bỏ héo trong các chợ hoa. Tận mắt nhìn những cây đào, cành đào đang héo dần trong giá lạnh thật “buốt lòng”.
Nhiều cây đào, cành đào phải có tuổi thọ khá lâu đến cả chục năm, nhưng đem về chỉ để làm củi khô.
Nếu những cây đào, cành đào không có hoa kia, không bị đốn chặt vô tội vạ thì thêm một năm đào phủ xanh cánh rừng Tây Bắc. Và biết đâu, mùa xuân sang năm đào lại nở hoa hồng thắm.
Mong rằng tình trạng chặt đào bừa bãi như hiện nay không còn diễn ra, để cho người trồng không còn thua thiệt khi bán và người buôn cũng không bị thất thu.
Một số hình ảnh đào không hoa tại một số chợ hoa Hà Nội:
Đào rừng đẹp năm nay rất thưa thớt hoa.
|
Những cành đào đang phơi trong giá lạnh không hoa, nụ, lộc
|
Cả cây đào đang được chống lên tại chợ hoa những không có lấy 1 nụ, không người bán cũng chẳng có người xem.
|