Ca sĩ Khánh Ly thừa nhận nghe lời chồng và sợ con

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các cụ xưa dạy khi còn nhỏ phải nghe lời bố mẹ, khi có chồng nghe lời chồng và về già nghe lời con. Tôi thừa nhận mình không nghe lời bố mẹ. Nhưng tôi rất nghe lời chồng và sợ con” - nữ ca sĩ nhạc Trịnh - Khánh Ly chia sẻ trước liveshow kỷ niệm 55 năm ca hát ở Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang.

Ca sĩ Khánh Ly cho rằng mình không còn nhiều thời gian để hát, nên sẽ dốc hết sức cho liveshow kỷ niệm 55 năm sự nghiệp.
Chồng ca sĩ Khánh Ly đột ngột ra đi cách đây gần 2 năm. Với bà đây là cú sốc lớn. Bởi vì khi còn sống, mọi việc ăn, ở, nhận sô diễn… của Khánh Ly đều do ông đảm nhiệm. “Khi còn sống, chồng tôi bảo sô này diễn từ thiện nên em nhận đi. Thế là không cần biết họ yêu cầu tôi hát gì, tôi nhận” - ca sĩ Khánh Ly tâm sự.
Có 2 điều khi còn sống chồng nữ ca sĩ cầu chúa đó là làm sao cho bà bớt ăn và biết nói từ không. Khánh Ly nhớ lại, dù là người của công chúng nhưng bà không có khái niệm giảm cân, giữ vóc dáng mà ăn theo sở thích. Chính vì có giai đoạn lên cân nhiều nên ông Nguyễn Hoàng Đoan - chồng ca sĩ Khánh Ly đã có lời cầu chúa kỳ lạ như vậy. Ngoài ra, vì bà rất cả nể, nhiệt tình với bạn bè, kể cả việc cho vay tiền dù không có tiền nên ông Đoàn cũng mong muốn một ngày Khánh Ly biết nói từ “không” để từ chối.
Khánh Ly đi hát từ năm 16 tuổi. ''Ở cả những nơi người ta không cho mình hát, tôi cũng cứ leo lên để hát. Hát không vì nghĩ sau này nổi tiếng mà chỉ là thích hát'' – Khánh Ly tâm sự.
Sau khi ông Nguyễn Hoàng Đoan mất, Khánh Ly sống với 1 người con gái tại Mỹ. “Con gái tôi sống độc thân nên tôi yên tâm nương tựa vào con. Giờ việc chăm tôi và nhận sô được chuyển cho con bé và ca sĩ Quang Thành (trợ lý lâu năm của Khánh Ly)” - ca sĩ Khánh Ly cho biết. Thỉnh thoảng bà có về Việt Nam để tham gia các sô diễn tri ân với khán giả.
Hiện nay, ca sĩ Khánh Ly đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho liveshow "Khánh Ly: 55 năm hát tình ca". Đây được cho là lần trở về lâu nhất của Khánh Ly. Dù đã ở tuổi 72 nhưng bà cho biết mình vẫn đủ sức để hát 3 tiếng cho 1 đêm diễn. Theo Khánh Ly, bà đã sống đủ lâu để thấy tiếc đời. Có lúc, bà ước được trở lại tuổi thơ để được sống thêm một lần nữa. Tuy vậy, tất cả chỉ là mơ ước. Những gì còn lại đối với Khánh Ly hiện tại ngoài con cái, công việc từ thiện thì chỉ còn giọng hát. Bà muốn hát cho đến lúc không thể cất giọng được nữa thì thôi.
Khánh Ly về Việt Nam từ giữa tháng 8/2017 để chuẩn bị cho show diễn. Lần trở về này bà nhận được nhiều chiếc khăn lụa do các khán giả yêu quý mang tặng.
Khánh Ly tâm sự: “Tôi chắc không còn nhiều thời gian để hát. Tôi không nghĩ chuyện nhắm mắt ra đi mà nghĩ đến một lúc nào đó sức khỏe không còn cho phép mình hát nữa”. Các đêm nhạc trước đây của Khánh Ly thường lấy các tác phẩm của Trịnh Công Sơn làm tâm điểm. Tuy vậy, trong chương trình lần này, nữ ca sĩ sẽ thể hiện một loạt sáng tác từ các tác giả mà bà yêu thích như Nguyễn Văn Khánh, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng, Dương Thụ, Phú Quang...
Chương trình gồm bốn phần. Chương đầu tiên có tên “Hà Nội xưa” - khắc họa nỗi nhớ của Khánh Ly về thủ đô với hình ảnh thanh bình, nhiều hoài niệm và gắn liền tuổi thơ. Phần hai "Trịnh Công Sơn hoài niệm" bao gồm bài hát của tác giả họ Trịnh, gắn liền Khánh Ly suốt nhiều năm qua. Phần tiếp theo là "Đời viễn xứ" với các ca khúc nói về cuộc đời lang bạt trên đất khách của bà thuở trước. Cuối cùng là “Quê hương Việt Nam - vòng tay nhân ái” với những ca khúc của các nhạc sĩ trong nước.
Lần trở về này, Khánh Ly không quên đến các địa danh nổi tiếng của Hà Nội như Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây để lưu giữ các khoảnh khắc.
"Khánh Ly: 55 năm hát tình ca" được tổ chức tại Hà Nội vào tối 9/9 tại Nhà hát Lớn. Sau đó chương trình sẽ lần lượt ra mắt khán giả tại Huế, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang. Bà vẫn ao ước, nếu sức khỏe cho phép, điểm kết của liveshow 55 năm ca hát sẽ là ở Đà Lạt - nơi và sinh ra, bắt đầu đi hát và gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần