Cái bẫy đằng sau sự nổi tiếng quá nhanh nhìn từ dàn diễn viên Mưa đỏ
Một trong những điểm cộng lớn nhất của bộ phim “Mưa đỏ” là dàn diễn viên đóng tiểu đội 1. Bộ phim giúp họ vụt sáng.
“Mưa đỏ” rời rạp từ ngày 29/9. Bộ phim đã làm nên dấu ấn đặc biệt trong thị trường phim năm 2025. Phim được khán giả yêu mến tới mức, cho đến những suất chiếu cuối cùng, các phòng chiếu vẫn được lấp đầy, doanh thu hơn 4 tỉ đồng/ngày.

“Mưa đỏ” giúp dàn diễn viên ít tên tuổi vụt sáng thành những ngôi sao mới của phòng vé. Ảnh: Nhà sản xuất
“Mưa đỏ” đã lập những kỳ tích chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt, phim đạt gần 714 tỉ đồng khi ngừng chiếu rạp, đưa đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành đạo diễn có phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời.
“Mưa đỏ” cũng đưa dàn diễn viên vụt sáng. Trước “Mưa đỏ”, họ đều là những cái tên ít tiếng, thậm chí không có danh tiếng.
Việc mời những diễn viên ít danh tiếng tham gia được đánh giá là chiến lược khôn ngoan của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Khi những cái tên còn... lạ với khán giả như Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Trần Gia Huy, Nguyễn Hùng... xuất hiện giai đoạn đầu quảng bá phim, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi, liệu phim có thể “hot” với những tên tuổi khó bán vé như vậy.


Để đi được đường dài với nghề diễn, dàn diễn viên trẻ của “Mưa đỏ” tiếp tục phải có thêm những vai diễn mới, dấu ấn mới. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
Nhưng, “Mưa đỏ” ra rạp, với câu chuyện đầy cảm xúc – lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 – đã nhận cơn mưa lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Dàn diễn viên được đánh giá cao. Lối diễn chân thực của tiểu đội 1 đưa những cái tên lạ lẫm thành ngôi sao mới ở phòng vé.
Chính những gương mặt lạ, ít danh tiếng đã làm nên độ chân thực cho “Mưa đỏ”. Khiến khán giả khi xem phim, cảm thấy dàn diễn viên như lính tráng bước vào trận địa, chứ không phải là màn hóa thân, diễn xuất của các ngôi sao màn ảnh.
Suốt hơn 1 tháng “Mưa đỏ” khuynh đảo phòng vé, dàn diễn viên ít tên tuổi đã trở thành những ngôi sao thực sự. Họ được khán giả yêu thương chào đón. Dàn diễn viên đi đến đâu cũng tạo nên hiệu ứng đám đông đến đó. Sức hút của dàn diễn viên được ví với các “anh trai say hi”, “anh trai vượt ngàn chông gai” từng có được.
Những cái tên trở nên thân thuộc, trở thành tâm điểm được bàn luận, là chủ đề trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cùng với nhau, họ xuất hiện ở những sự kiện quan trọng bậc nhất của đất nước những ngày tháng 8, tháng 9 lịch sử.
Từ những vai nhỏ đến các vai chính của tiểu đội 1 đều thể hiện sức hút riêng. Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã, Hạ Anh, Nguyễn Phương Nam... cùng xuất hiện ở lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng 80 năm Quốc khánh. Họ còn xuất hiện ở các concert quốc gia quy mô lớn. Ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của diễn viên/ nhạc sĩ Nguyễn Hùng (đóng vai Hải trong Mưa đỏ) trở thành hiện tượng âm nhạc mới, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng số.
Danh tiếng đã đến quá nhanh. Câu hỏi đặt ra, dàn diễn viên vừa vụt sáng với “Mưa đỏ” sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nghề diễn như thế nào sau khi có được hào quang?
Nghề diễn luôn khắc nghiệt với sự đào thải không ngừng nghỉ. Nhiều diễn viên đã rơi vào cái bẫy “chết vai” khi nổi tiếng quá nhanh, hoặc, có vai diễn thành công vang dội.
Minh Thư từng được lấy làm ví dụ điển hình khi “Gái nhảy” làm mưa làm gió các rạp chiếu. Sau thành công của “Gái nhảy”, dù rất nỗ lực cố gắng thoát vai, tìm dấu ấn mới trong nghiệp diễn, Minh Thư vẫn “chết vai” với danh xưng “Minh Thư Gái nhảy”.
Ninh Dương Lan Ngọc hiện đã trở thành một nghệ sĩ giải trí, “nghệ sĩ gameshow” khi dành thời gian lớn cho các show giải trí. Xuất thân là diễn viên, Lan Ngọc đến bây giờ vẫn chỉ được đánh giá cao ở vai Nương trong “Cánh đồng bất tận” ra mắt năm 2010. 15 năm trôi qua, nhiều ý kiến cho rằng, Lan Ngọc sa đà vào các chương trình gameshow mà không đầu tư để có thêm vai diễn, có dấu ấn mới trong nghề.
Với nghề diễn, có được danh tiếng đã khó, việc “nuôi danh tiếng” càng trở nên khó hơn.
Dàn diễn viên “Mưa đỏ” sau khi có được danh tiếng, được khán giả yêu mến, thử thách tiếp theo của họ là việc có đi được đường dài hay không, có thêm dấu ấn mới bằng cách nào, để vượt qua cái bóng lớn ở “Mưa đỏ”.
(Theo Laodong.vn)

"Mưa đỏ" rời rạp, “Tử chiến trên không” tiếp tục dẫn đầu bảng doanh thu phòng vé
Kinhtedothi - Bộ phim “Tử chiến trên không” đã thu về hơn 165 tỷ đồng doanh thu phòng vé sau hơn 10 ngày công chiếu và hiện tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

“Mưa đỏ” cán mốc 700 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé Việt
Kinhtedothi – Tính đến hơn 16 giờ 30 chiều 25/9, bộ phim “Mưa đỏ” của NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã đạt 700 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là cột mốc vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt Nam.

Phim "Mưa đỏ” sắp rời rạp, lập kỷ lục chưa từng có: Dấu son mới của phim chiến tranh cách mạng
Kinhtedothi - Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim “Mưa đỏ” – tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 – sẽ chính thức phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9/2025, trước khi bước vào hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến để tiếp tục đến gần hơn với đông đảo công chúng.