Cái chết nhiều uẩn khúc của anh nông dân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Những ngày vừa qua, thông tin vụ án anh Nguyễn Văn Trung (48 tuổi, ngụ ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị sát hại chết ngay tại nhà giữa ban ngày với nhiều nhát búa chẻ củi đã gây xôn xao Long An.

Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận vì công an hiện chưa rõ nguyên nhân án mạng: Nạn nhân không thể bị giết cướp tài sản do gia đình anh quá nghèo; không có mâu thuẫn nào lớn với làng giềng và những dấu vết tại hiện trường cho thấy càng không thể tự sát.

Gia cảnh khốn khó

Theo xác minh của công an, nạn nhân có vợ là chị Lê Thị L (46 tuổi, tên thường gọi E) là người cùng quê. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng về sống chung với gia đình cha mẹ ruột của Trung ở xã Hòa Phú được một thời gian thì ra ở riêng. Cuộc sống vợ chồng ban đầu rất hạnh phúc, vợ ở nhà lo chuyện bếp núc, còn chồng sẵn có một ít vốn sau ngày cưới liền mua vài trăm con vịt để nuôi, gầy vốn từ từ mong đồng vốn sẽ sinh lợi. Thế nhưng ông trời không ủng hộ anh chị, cứ mỗi khi đàn vịt đến thời điểm thu hoạch thì tai họa ập đến, vịt lại bị bệnh rồi ngã lăn ra chết suốt nhiều vụ liền. Trắng tay nên ngay trong lúc vợ hạ sinh một cu tí, anh chị đặt tên cho con là Nguyễn Văn Phong với ước mong gia đình vượt qua phong ba bão táp để ổn định cuộc sống.

Thấy ở quê chồng khó làm ăn, anh chị đùm nhau về ở chung với mẹ vợ và được cho tiền cất căn nhà lá trên bờ kênh thuộc phần đất của gia đình. Gia đình hai bên cũng không khá giả nên chẳng có ruộng mà cho con cái, người chồng phải đi làm mướn cho gia đình người dì ruột một thời gian. Còn người vợ thì thuê đất ở ngã tư trong thôn mở quán hủ tiếu. Công việc ban đầu tương đối thuận lợi nên một thời gian sau, vợ chồng tích cóp được ít tiền đi mua đôi bò về nuôi. Vậy mà “số nghèo còn gặp cái eo”, kế hoạch kinh doanh này đã phá sản khi sau đó cặp bò bị bệnh lăn ra chết, gia đình lại lâm vào cảnh trắng tay.

Đã làm ăn thất bại, vận đen còn kéo đến khi nhiều bệnh tật xuất hiện trong cơ thể anh Trung. Căn bệnh phổi ngày một nặng, hành hạ thể xác nhất là vào những hôm trời trở lạnh. Nhận thấy bản thân bị bệnh, làm không ra tiền, anh Trung chán nản và lao vào rượu chè. Dù nhiều người khuyên răn, anh vẫn bất chấp bỏ ngoài tai, lao vào men say rồi nghiện rượu lúc nào không hay biết, cứ mỗi buổi sáng đều phải có từ 1- 2 xị rượu mới tỉnh táo. Hôm nào không có tiền mua rượu, anh lại đi xuống khu vực chợ tìm đến những người bạn mong kiếm được “sự ủng hộ”: Xin chút đỉnh tiền hay một ít rượu đế để uống cho đỡ cơn nghiện.

Trong lúc gia đình thiếu trước hụt sau, chồng thì nghiện rượu không chịu khó làm ăn, chị vợ lại phải bỏ nghề bán hủ tiếu do có sự cạnh tranh của nhiều hàng quán khác trong khu vực. Chị phải làm tất cả những công việc người ta mướn như rửa chén, giặt quần áo, phải đi sớm về khuya nên không có thời gian chăm sóc chồng, quản lý giáo dục con cái. Đang học hết lớp 10, đứa con lớn là Nguyễn Văn Phong (16 tuổi) nghỉ học, theo bạn bè đua đòi, thường hay chơi game thâu đêm. Hết chơi game thì cả nhóm choai choai hớt đầu đinh, nhuộm xanh đỏ lại la cà quán xá suốt ngày, rồi tìm cách “chôm chỉa” tài sản người khác.

Đứa nhỏ Nguyễn Văn Phóc (đang học lớp 5), cũng tập tành ăn chơi và dính vào tệ nạn trộm cắp. Một người cùng xóm cho biết, cách đây vài tháng anh dựng một chiếc xe đạp cạnh bờ kênh. Đi qua thấy xe không ai trông coi, hai anh em Phong và Phóc đã lấy trộm chiếc xe mang bán cho một tiệm cầm đồ. Sự việc đã lỡ xảy ra nên người bị hại đành chịu mất của, chính quyền xã cũng chỉ gọi hai thiếu niên này lên giáo dục rồi cho về.

Cái chết oan nghiệt

Mẹ vợ nạn nhân cho biết, chiều ngày 10/12 vừa qua, khi đi dự đám cưới một người bà con gần đó về, bà thấy mệt trong người với triệu chứng bị cảm nên trèo lên võng ở nhà sau nằm. Đang thiu thiu ngủ, bà thấy con gái từ bên nhà chạy qua gào thét, kêu khóc thảm thiết bên đầu võng. Hỏi con: “Có vụ gì mà mày khóc ghê vậy?”, người con gái lắp bắp: “Má ơi, chồng con đã bị ai đó đập đầu chết rồi”. Nghe con nói thấy sợ quá, bà lão ngất lịm đi, một lúc sau tỉnh lại chạy qua nhà con rể, thấy rất đông người ở trong nhà cản bà lại không cho vào vì sợ bà lão bị bệnh xúc động mạnh mà chết ngất.

Còn vợ nạn nhân cho biết, chiều hôm ấy sau khi đi làm về, chị phát hiện chồng nằm trên một vũng máu, bên cạnh có một cái buá chẻ củi. Hốt hoảng, chị kêu mọi người xung quanh đến và lay chồng thì thấy anh Trung đã chết từ lâu.

Người hàng xóm nhà đối diện cho biết thêm, sáng hôm xảy ra vụ án mạng, khoảng 8h sáng nạn nhân có qua nhà chị mua ½ lít rượu về chòi rồi sau đó không nghe động tĩnh gì. Đến chiều, khi chị đang cho vịt ăn phía sau nhà, đứa con gái của chị đi học vừa về chạy vào nhà kêu lớn: “Mẹ ơi, ông Trung chết rồi”. Chị sững người, chạy qua thì thấy nạn nhân đã được mọi người đưa lên nằm trên một chiếc giường. Cũng theo người hàng xóm này, anh Trung từ trước tới nay là một người hiền lành, không có mâu thuẫn với hàng xóm. “Chỉ thỉnh thoảng nghe hai vợ chồng xích mích nhau có lẽ vì vấn đề tiền bạc. Còn hai đứa con thì suốt ngày không có ở nhà, đi chơi rồi về ngủ ở nhà bà ngoại cạnh đó. Hôm phát hiện anh Trung chết, mãi một lúc sau đó cũng không thấy hai đứa con ảnh đâu”, người hàng xóm nói.

Lấy lời khai của các nhân chứng, công an được dì ruột nạn nhân cho biết trước đó hai ngày, anh Trung có qua mượn tiền đi trị bệnh. Bà dì có cho ít tiền và khuyên răn cháu nên lo làm ăn, không nên rượu chè để khổ vào thân. “Lúc đó nó lại lầm bầm trong miệng nhưng tôi nghe rõ: “Tôi tự vẫn chết cho rồi, sống thêm làm gì khổ thân”. Tôi liền gọi báo cho mẹ nó và cảnh báo với vợ con nó nên cảnh giác xem chừng”, bà lão thuật lại.

Từ những lời khai này, công an đã điều tra vụ việc theo một trong các giả thiết là nạn nhân tự tử. Tuy nhiên, hiện trường vụ án cho thấy khả năng này rất khó xảy ra vì nạn nhân không thể tự cầm búa chém vào người mình nhiều nhát theo hướng đối diện mặt mình. Tại đây, công an cũng đã thu được hung khí gây án là chiếc búa chẻ củi và một số vật dụng khác.

Công tác trinh sát cũng thu thập được thông tin trước ngày xảy ra án mạng, đứa con lớn có xin tiền cha và bị anh Trung mắng một trận tơi bời. Hiện công an đã triệu tập vợ và con nạn nhân lên lấy lời khai hòng làm rõ những uẩn khúc sau vụ án.

Vụ án mạng sau gần một tuần xảy ra vẫn chưa rõ hung thủ đã khiến người dân trong xã bàn tán xôn xao. Từ đầu tới cuối xóm nhỏ, đâu đâu người ta cũng tranh cãi về nguyên nhân vụ án. Người thì cho rằng nạn nhân tự vẫn, người thì độc miệng “dự đoán”: “Biết đâu đó là “nội chiến” trong gia đình?”. Ngôi nhà của nạn nhân vốn đã tiêu điều, nay sau vụ án trở thành nhà hoang. Nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà sau khi chồng chết đã bị người vợ quăng xuống ao, một người trong xóm chép miệng thương cảm: “Rõ khổ cả một đời người”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần