95 năm ngày thành lập đảng

Cái đẹp cứu rỗi bóng đá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Ban tổ chức cuộc bình chọn giải thưởng Fair - Play đã công bố bản danh sách các ứng viên năm 2015.

Một loạt ứng viên với những hành động đẹp trong năm qua đã được xướng tên nhằm tìm ra được một gương mặt điển hình nhất để dư luận tôn vinh.
Cái đẹp cứu rỗi bóng đá - Ảnh 1
Đang có những ý kiến tranh luận về tiêu chí lựa chọn ứng viên của giải thưởng Fair – Play. Người thì bảo, đội bóng này, hội CĐV kia không xứng đáng, kẻ thì bảo, cần phải mở rộng hơn nữa danh sách ứng viên để các chuyên gia và giới truyền thông bầu chọn.

Mỗi người một ý, không thể có sự tuyệt đối giữa đám đông. Ở đây, chỉ bàn đến những hành động cao thượng trong nền bóng đá vốn đã bị biến dạng bởi toan tính nơi hậu trường. Hãy lấy ví dụ ở sự kiện các cầu thủ U23 dành bàn thắng cho cho người đồng đội không may bị chấn thương trong thi đấu. Đó là một hành động rất đẹp và cần được nhân rộng trong bối cảnh luôn có sự cạnh tranh từ ngấm ngầm đến công khai ở đội tuyển. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, chính tình trạng bè phái đã khiến các đội tuyển của chúng ta không thể bay cao. Và đến giờ, người ta nói rằng, một trong những thành công lớn nhất của ông Miura chính là xây dựng được một đội tuyển đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và tuyệt đối không bè phái.

Cái đẹp cứu rỗi cuộc sống. Cái đẹp cần có, bởi nó sẽ khiến sân chơi bóng đá thêm nhân văn, cao thượng và tạo điều kiện để mỗi con người gắn hết với nhau hơn. Nói đâu xa, những đội bóng, những cầu thủ vốn ưa lối chơi bạo lực, triệt hạ đối phương sẽ phải nghĩ đến hình ảnh các cầu thủ U23 cõng nhau rời sân vận động. Rồi, các đội bóng đã nghĩ gì khi cổ động viên Hải Phòng, những người trung thành nhất đã đứng lên phản đối đội nhà thi đấu tiêu cực trong trận đấu với Cần Thơ. Rối chính họ đã mang băng rôn, biểu ngữ lên tận trụ sở VFF gây sức ép đòi xử lý đội nhà.

Vậy mới nói, khi biểu dương một hành động đẹp không chỉ là sự ghi nhận mà chính là nền bóng đá đang nhân rộng những hạt giống đỏ cho tương lai.